“Sốc” vì người yêu phản bội.
“Ông xã” - cách xưng hô mà cô gái khác gọi Nhân làm Thư chết lặng. Cô tiếp tục mở những tin nhắn khác ra xem thì phát hiện Nhân đang có người con gái khác. Thư lấy điện thoại của mình nhắn cho người con gái kia để hỏi rõ mối quan hệ giữa hai người. Ngay lúc đó Nhân tỉnh dậy. “Nãy giờ xem được gì rồi?” Nhân vừa giật điện thoại ném xuống đất vừa hỏi Thư.
Một lúc sau, điện thoại của Thư đổ chuông do người con gái kia gọi tới, Nhân vội vàng giật lấy, bẻ sim ném đi, hai bên cự cãi. Lúc đó, Nhân dùng tay đánh người yêu nhiều cái, Thư sang phòng bên lấy một con dao định tử tử. Thấy vậy, Nhân bực tức tiếp tục đánh người yêu. Nghe tiếng cự cãi, em gái Nhân cùng chồng xông vào can ngăn, giật dao. Sau đó Nhân đuổi Thư về…
“Anh đánh tôi mình mẩy bầm tím thế này, tôi về ba má tôi biết thì sao?”, Thư không về mà ngồi lại trong nhà bếp. Em gái Nhân thấy vậy đến ngồi nói chuyện với Thư, còn Nhân bỏ đi ngủ.
Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, khi mọi người ngủ say, bị cáo Thư rút cây kéo trong tủ bếp đâm liên tiếp hai nhát vào ngực người tình. Thấy máu ra quá nhiều, cô hoảng sợ la lên và bỏ chạy. Nhân được đưa đi cấp cứu nên thoát chết với tỷ lệ thương tật 25% vĩnh viễn.
“Bản án lương tâm” cho người bị hại
Đối diện nhau trong phiên tòa phúc thẩm, với tư cách người bị hại, Nhân kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thư. Thế nhưng, nhìn họ như hai người xa lạ. Thư lầm lũi cúi đầu còn gương mặt Nhân bần thần không kém.
“Bị cáo và anh Nhân có quan hệ gì với nhau?”.
- “Dạ, yêu nhau, bị cáo và anh ấy đã có thời gian chung sống như vợ chồng”, cô gái trẻ lí nhí trình bày.
Thư thừa nhận diễn biến sự việc nhưng lại cho rằng trong lúc giằng co, mũi kéo vô tình đâm trúng ngực Nhân chứ cô không có ý định giết người, bị cáo bị oan.
“Tại sao bây giờ bị cáo lại kêu oan? Sao quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận và cho rằng do tức giận nên muốn giết chết Nhân?”, đại diện Việt kiểm sát hỏi.
- “Do điều tra viên hướng dẫn” - Thư ấp úng.
“Bị cáo khai bị cáo định tự tử thì Nhân giằng lại nên bị cáo đâm Nhân. Giờ bị cáo khai bị cáo tự tử, Nhân giằng lại nên không may kéo đâm vào Nhân, bị cáo tự tử sao mũi kéo có thể đâm vào Nhân thủng phổi với một lực rất mạnh được?”, Thư im lặng bỏ lửng câu hỏi của Viện kiểm sát.
Ngồi lặng trên băng ghế dành cho bị hại, dù Thư thay đổi lời khai nhưng bị hại vẫn ngồi im lặng, không phản đối cũng không đồng tình. Bị hại ngập ngừng thừa nhận mình đã có người con gái khác, không còn yêu Thư nữa.
“Tôi nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy”, bị hại lặp lại câu nói ban đầu.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù là đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Từ đó, HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
“Tôi nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy”, nam thanh niên khẽ trình bày trong giờ xử án. Vụ án bắt nguồn từ mối tình dở dang của họ.
Đầu năm 2010, giữa Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, Đồng Tháp) và N.Q.Nhân nảy sinh quan hệ tình cảm. Thời gian sau, Nhân quen biết và tiếp tục phát sinh quan hệ tình cảm với người khác, Thư không biết.
Khoảng 19 giờ ngày 22/5/2011, Thư đến cửa hàng điện thoại của Nhân tại thị trấn Mỹ Tho, thị xã Cao Lãnh để gặp Nhân. Thấy người yêu say rượu đang nằm ngủ, Thư lại gần ngồi nhìn người yêu. Bất chợt, chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại Nhân reo lên. Tò mò, Thư mở tin nhắn ra xem.
Đầu năm 2010, giữa Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, Đồng Tháp) và N.Q.Nhân nảy sinh quan hệ tình cảm. Thời gian sau, Nhân quen biết và tiếp tục phát sinh quan hệ tình cảm với người khác, Thư không biết.
Khoảng 19 giờ ngày 22/5/2011, Thư đến cửa hàng điện thoại của Nhân tại thị trấn Mỹ Tho, thị xã Cao Lãnh để gặp Nhân. Thấy người yêu say rượu đang nằm ngủ, Thư lại gần ngồi nhìn người yêu. Bất chợt, chuông báo có tin nhắn mới từ điện thoại Nhân reo lên. Tò mò, Thư mở tin nhắn ra xem.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thị Anh Thư trong giờ nghị án |
“Ông xã” - cách xưng hô mà cô gái khác gọi Nhân làm Thư chết lặng. Cô tiếp tục mở những tin nhắn khác ra xem thì phát hiện Nhân đang có người con gái khác. Thư lấy điện thoại của mình nhắn cho người con gái kia để hỏi rõ mối quan hệ giữa hai người. Ngay lúc đó Nhân tỉnh dậy. “Nãy giờ xem được gì rồi?” Nhân vừa giật điện thoại ném xuống đất vừa hỏi Thư.
Một lúc sau, điện thoại của Thư đổ chuông do người con gái kia gọi tới, Nhân vội vàng giật lấy, bẻ sim ném đi, hai bên cự cãi. Lúc đó, Nhân dùng tay đánh người yêu nhiều cái, Thư sang phòng bên lấy một con dao định tử tử. Thấy vậy, Nhân bực tức tiếp tục đánh người yêu. Nghe tiếng cự cãi, em gái Nhân cùng chồng xông vào can ngăn, giật dao. Sau đó Nhân đuổi Thư về…
“Anh đánh tôi mình mẩy bầm tím thế này, tôi về ba má tôi biết thì sao?”, Thư không về mà ngồi lại trong nhà bếp. Em gái Nhân thấy vậy đến ngồi nói chuyện với Thư, còn Nhân bỏ đi ngủ.
Khoảng 1 giờ sáng hôm sau, khi mọi người ngủ say, bị cáo Thư rút cây kéo trong tủ bếp đâm liên tiếp hai nhát vào ngực người tình. Thấy máu ra quá nhiều, cô hoảng sợ la lên và bỏ chạy. Nhân được đưa đi cấp cứu nên thoát chết với tỷ lệ thương tật 25% vĩnh viễn.
“Bản án lương tâm” cho người bị hại
Tháng 10/2011, tòa sơ thẩm nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội mang tính côn đồ bởi lúc này bị hại đang ngủ, không có bất cứ hành vi nào tác động đến bị cáo.
Tuy nhiên, xét thấy bị hại có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Nhờ đó, Nguyễn Thị Anh Thư bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người”.
Tuy nhiên, xét thấy bị hại có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt. Nhờ đó, Nguyễn Thị Anh Thư bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người”.
![]() |
| Bị hại đang trình bày lý do xin giảm ánh cho Nguyễn Thị Anh Thư tại tòa |
Đối diện nhau trong phiên tòa phúc thẩm, với tư cách người bị hại, Nhân kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Thư. Thế nhưng, nhìn họ như hai người xa lạ. Thư lầm lũi cúi đầu còn gương mặt Nhân bần thần không kém.
“Bị cáo và anh Nhân có quan hệ gì với nhau?”.
- “Dạ, yêu nhau, bị cáo và anh ấy đã có thời gian chung sống như vợ chồng”, cô gái trẻ lí nhí trình bày.
Thư thừa nhận diễn biến sự việc nhưng lại cho rằng trong lúc giằng co, mũi kéo vô tình đâm trúng ngực Nhân chứ cô không có ý định giết người, bị cáo bị oan.
“Tại sao bây giờ bị cáo lại kêu oan? Sao quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận và cho rằng do tức giận nên muốn giết chết Nhân?”, đại diện Việt kiểm sát hỏi.
- “Do điều tra viên hướng dẫn” - Thư ấp úng.
“Bị cáo khai bị cáo định tự tử thì Nhân giằng lại nên bị cáo đâm Nhân. Giờ bị cáo khai bị cáo tự tử, Nhân giằng lại nên không may kéo đâm vào Nhân, bị cáo tự tử sao mũi kéo có thể đâm vào Nhân thủng phổi với một lực rất mạnh được?”, Thư im lặng bỏ lửng câu hỏi của Viện kiểm sát.
Ngồi lặng trên băng ghế dành cho bị hại, dù Thư thay đổi lời khai nhưng bị hại vẫn ngồi im lặng, không phản đối cũng không đồng tình. Bị hại ngập ngừng thừa nhận mình đã có người con gái khác, không còn yêu Thư nữa.
“Tôi nhận thấy mình cũng có một phần lỗi, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho cô ấy”, bị hại lặp lại câu nói ban đầu.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù là đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Từ đó, HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Nhìn bóng người yêu cũ khuất dần sau cánh cửa phòng lưu phạm, gương mặt người thanh niên cúi xuống đầy day dứt. Với cô gái trẻ, hình phạt cho hành vi phạm tội là bản án 7 năm tù; còn với nam thanh niên, dù không mang bản án nào nhưng có lẽ “bản án lương tâm” sẽ làm anh day dứt mãi. Chỉ vì không rõ ràng, thiếu thủy chung của mình đã đẩy người một thời yêu thương vào vòng lao lý.
Tác giả bài viết: Mai Phượng (Báo VietNamNet)
Những tin mới hơn
- Nguyễn Đức Nghĩa: Án tử treo lơ lửng (09/02/2012)
- Video cảnh biển lửa “nhấn chìm” chợ Quảng Ngãi (09/02/2012)
- Chợ Quảng Ngãi cháy lớn (09/02/2012)
- Hà Tĩnh: Vụ cắt tóc, lột quần tình địch: Khởi tố vợ, kỷ luật chồng (09/02/2012)
- Bình Định: Rủ nữ sinh sống bầy đàn trong lô cốt (09/02/2012)
- Hải Dương: Con nghiện đâm kim tiêm dính máu vào chiến sĩ công an (09/02/2012)
- Bộ NN&PTNT báo cáo Chính phủ vụ cưỡng chế đầm tôm ở Hải Phòng (09/02/2012)
- Tuyên Quang: Ma cà rồng vùng sơn cước và hạnh phúc tan vỡ vì hoang tin (09/02/2012)
- Đầu năm xe công "rồng rắn" việc tư (09/02/2012)
- Miền Bắc, miền Trung cùng mưa rét (09/02/2012)
- Cần Thơ: Học sinh dùng mã tấu thanh toán nhau vì bạn gái (09/02/2012)
- Hà Tĩnh: Huyền thoại giữa đời thường (09/02/2012)
- Hải Phòng: Khởi tố vụ án hủy hoại tài sản tại đầm ông Vươn (08/02/2012)
- Quảng Nam: Xe máy đấu đầu ô tô, 2 người tử vong, 6 xe cháy rụi (08/02/2012)
- Hà Nội: Bắt giam trở lại ba thanh niên trong kỳ án hiếp dâm (09/02/2012)
- Khánh Hòa: Mất 17 triệu đồng cho một lần massage thư giãn (09/02/2012)
- Đắk Nông: Dự sinh nhật, 4 học sinh gái trượt chân chết đuối (09/02/2012)
- Cháy lớn làm “náo loạn” khu dân cư gần cầu Cần Thơ (09/02/2012)
- Bí ẩn cột rồng đá khổng lồ ngàn tuổi ở Bắc Ninh (09/02/2012)
- Hưng Yên: Hơn 160 hộ dân Văn Giang bị cưỡng chế thu hồi đất (09/05/2012)
Những tin cũ hơn
- Hà Tĩnh: Mâu thuẫn đất đai, huynh đệ tương tàn (08/02/2012)
- Hà Tĩnh: Hiệu quả đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm (08/02/2012)
- Mẹ thiếu nữ tử nạn vì bắt cướp ở Tiền Giang vẫn chưa biết con chết (08/02/2012)
- Bấm huyệt chữa gan, hãm hại hàng loạt thiếu nữ (08/02/2012)
- Hà Tĩnh: Bắt kẻ sát hại trưởng xóm (08/02/2012)
- Hà Nội: Bí ẩn chữ tình yêu hiện trên quả chuối (08/02/2012)
- Hà Nội: Uyên ương nỗ lực tạo dáng bên cạnh “tử thần” (08/02/2012)
- An Giang: Lên núi Cấm gặp mặt thần y trăm tuổi hai lần giết "mãng xà tinh" (08/02/2012)
- Vụ Tiên Lãng: Đề nghị kỷ luật thêm 7 cán bộ (08/02/2012)
- Gia Lai: Đâm chết anh ruột trước ngày nhập ngũ (08/02/2012)
- Bí mật ngôi đền cứ bước chân vào hậu cung là mất mạng ở Hải Dương (08/02/2012)
- Phú Thọ: Về vùng sơn cước lạnh người chuyện ma cà rồng (08/02/2012)
- TT-Huế: Cả nhà bị chém trọng thương khi đang ngủ (08/02/2012)
- Hà Nội: Góc khuất vụ án anh trai làng hiếp dâm…xác chết (08/02/2012)
- Hà Tĩnh: Thắt lòng sau phiên xử cậu học trò nông nổi “tước“ mạng sống bà hàng xóm (08/02/2012)
- Hà Nội: Vừa ra tù, nam thanh niên bị nhiễm HIV tự sát ở nhà nghỉ (08/02/2012)
- "Luyện ra toà lần nữa cũng không tăng tội" (08/02/2012)
- Hà Nội: Hỗn chiến trai làng làm 2 thanh niên thiệt mạng (08/02/2012)
- Hải Phòng: 'Chúng tôi được thuê lái máy xúc phá nhà ông Vươn' (08/02/2012)
- Hà Nội: Giấu ma túy vào quần lót, bị công an bắt gọi mẹ ra cứu (08/02/2012)


















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết