Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

Hà Nội: Giấu ma túy vào quần lót, bị công an bắt gọi mẹ ra cứu

Thứ tư - 08/02/2012 07:46 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Mang ma tuý nhưng sợ bị phát hiện, Linh đã buộc ma tuý vào quần lót hòng che mắt lực lượng chức năng. Khi bị bắt, hắn gọi mẹ ra cứu.

 

Khoảng 14h ngày 06/02, tổ công tác Y2/141 đã chặn giữ một nam thanh niên đi xe máy, vi phạm luật giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn qua ngã tư Tôn Thất Tùng).

Giấu ma túy vào quần lót, bị công an bắt gọi mẹ ra cứu
Đối tượng bỏ bạn gái rồi bỏ chạy, chống đối lại lực lượng chức năng.

Bị chặn giữ, đối tượng vứt xe và bỏ bạn gái ở lại để thoát thân, lực lượng chức năng buộc phải tổ chức đội hình truy bắt. Khi bị áp sát, đối tượng đã lấy bình xịt hơi cay trong người ra sử dụng và ngoan cố chống đối.
 
Khống chế và kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng có nhiều coóng “đập đá” đã qua sử dụng và một số ma tuý đá được đối tượng giấu trong quần lót.


Giấu ma túy vào quần lót, bị công an bắt gọi mẹ ra cứu
Ma túy và coóng đập đá được đối tượng giấu trong quần lót.

Qua khai thác, đối tượng được xác định là Nguyễn Nhất Linh (SN 1984, trú tại Phương Mai, Đống Đa, HN).

Điều đáng nói là khi Linh bị còng tay, hắn đã gọi mẹ ra ‘cứu’, gây rối cản trở, lớn tiếng vu vạ lực lượng đang làm nhiệm vụ. Khi thấy lực lượng chức năng dẫn con mình về trụ sở, người phụ nữ này liên tiếp chống đối, cho rằng “con mình ngoan”, “con tôi tôi hiểu” rồi quay sang quay phim, chụp ảnh.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Dũng – Anh Tuân (Báo VTC News)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn