Gần một giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, trên gương mặt của lái xe, phụ xe và hơn ba mươi hành khách đi chiếc xe ô tô BKS 34B-00030 chạy tuyến Hải Dương-Gia Lai vẫn còn lộ rõ sự hãi hùng. Dường như với họ, những gì vừa mới xảy ra giống như một cơn ác mộng.
Tấn công như trong phim

Đứng bên chiếc xe bị đập phá tanh bành, lái xe Phạm Minh Hùng (quê Hải Dương) bàng hoàng nhớ lại: Lúc đó khoảng hơn mười giờ, tôi đang cho xe leo dốc thì có một chiếc xe cẩu loại 3 tấn rưỡi chạy ép ở bên phải, một chiếc xe khách loại 16 chỗ ép ở bên trái. Tôi bèn chạy chậm lại để hai chiếc xe này vượt lên. Không ngờ, cả hai chiếc xe quay chéo chắn ngang ngay đầu xe tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ trên hai chiếc xe, hơn một chục thanh niên đầu xanh, đầu đỏ cầm dao, rựa, mã tấu, tuýp sắt nhảy xuống quây lấy xe tôi đập phá.
Anh Hùng cho biết thêm, sau khi dùng vũ khí và gạch đá bên đường đập, ném vỡ hàng loạt tấm kính xe, bọn chúng định xông lên xe hành hung mọi người nhưng không được vì cửa xe đóng kín. Tức khí, chúng lấy đá ném vào bên trong xe, lấy tuýp sắt, rựa phi thẳng vào người lái xe, phụ xe. Quá khiếp sợ, hành khách trên xe đều nằm rạp xuống sàn, có người chui vào gầm ghế né tránh. Trên xe, nhiều phụ nữ, trẻ con thét lên hoảng loạn.

Thấy tình thế quá nguy hiểm, anh Trần Tiến Giáp (chủ xe kiêm lái xe) ngồi vào ghế lái thay anh Hùng và cho xe chạy lùi lại để tránh sự tấn công của nhóm người trên. Thế nhưng bọn chúng vẫn không chịu buông tha chiếc xe, tiếp tục đuổi theo ném gạch đá và dùng vũ khí tấn công. Chúng còn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Giáp rồi vung dao chém anh qua cửa xe khiến anh Giáp phải nhảy khỏi ghế lái, bỏ chiếc xe tụt lần xuống lề đường. Đúng lúc này, từ trên đầu dốc có một chiếc xe Cảnh sát Giao thông đi tới. Nhóm đối tượng tấn công chiếc xe khách thấy vậy vội lên xe tháo chạy về hướng TP.Pleiku.

Vụ chặn xe rồi đập phá, tấn công người trên xe như trong phim hình sự rất may chỉ anh Trần Quốc Tuấn (phụ xe) bị thương nhẹ ở hai ngón tay cái, còn lại gần bốn mươi người khác đều an toàn. Anh Phạm Minh Hùng nói: May mà cửa xe đóng kín, chứ nếu bọn chúng mà lên được xe thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, vụ tấn công cũng đã làm hư hỏng toàn bộ đèn xe phía trước, một gương chiếu hậu, kính chắn gió phía trước, kính cửa lên xuống và khoảng chục tấm kính bên hông xe.
Một vụ trả thù?
Theo những người trên xe 34B-00030, chiếc xe 16 chỗ mang biển số 81 (biển Gia Lai) chở đám người mang hung khí tới chặn và đập phá xe có dán chữ “Thuận Tiến”. Ngoài ra, trong đám người trên, lái xe, phụ xe của xe 34B-00030 còn nhận ra hai người là lái xe của chiếc xe khách Thuận Tiến mà họ mới gặp tại Hà Tĩnh. Điều này khiến lái xe, phụ xe và những hành khách trên xe 34B-00030 nhớ lại sự việc diễn ra chiều ngày 3-2.

“Khi xe dừng lại đổ xăng ở Hà Tĩnh thì gặp xe khách Thuận Tiến”- anh Phạm Minh Hùng cho biết. Hai bên đã gặp nhau nói chuyện. Lái xe Thuận Tiến nói, cứ về đến Gia Lai sửa hết bao nhiêu sẽ đền. Trong lúc nói chuyện, phụ xe Trần Quốc Tuấn của xe 34B-00030 đã tát lái xe Thuận Tiến một cái.
Chẳng biết cái tát trên có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ chặn và đập phá xe 34B-00030 hay không nhưng rõ ràng sự có mặt của chiếc xe 16 chỗ dán chữ “Thuận Tiến” cùng hai lái xe của hãng Thuận Tiến trong đám người tới chặn và đập xe không khỏi khiến người ta liên tưởng tới một vụ trả thù.
Những tin mới hơn
- Hà Nội: Siêu trộm cắt 2 lớp khóa 'cuỗm' 6 xe máy trong đêm (07/02/2012)
- Phú Yên: Kỳ án chết cách nhà 500m nhưng 11 tháng sau mới tìm thấy xác (07/02/2012)
- TPHCM: Đậu xe trên đường cấm gây tai nạn chết người (07/02/2012)
- Hà Tĩnh: Trộm 15 xe máy trong đám cưới (07/02/2012)
- Cao Bằng: Cướp táo tợn đột nhập giết chủ hàng tạp hoá (07/02/2012)
- 'Tiên Lãng sai từ gốc khi áp dụng luật đất đai' (07/02/2012)
- Hà Tĩnh: Vận động thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú (07/02/2012)
- Đắk Lắk: Trả thù bằng 2 nhát dao (07/02/2012)
- Triệt phá tổ chức phản động ở Phú Yên (07/02/2012)
- Phú Yên: 52 năm tù cho nhóm sinh viên ghẹo gái, đâm chết người (07/02/2012)
- Chuyện đánh ghen bằng axít gây chấn động Bắc Kạn (07/02/2012)
- Vụ cắt tóc, lột quần tình địch ở Hà Tĩnh: Thủ phạm là vợ một cán bộ văn hóa xã (06/02/2012)
- Hà Tĩnh: Đàn voi kêu cứu! (06/02/2012)
- Hà Tĩnh: 6 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ (06/02/2012)
- Ninh Bình: Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông (07/02/2012)
- Trình làng bức thư pháp dài cả trăm mét tại phố ông Đồ (07/02/2012)
- TPHCM: Đang “sống thử” bị bỏ rơi, giết chết người tình (07/02/2012)
- Quảng Ngãi: Chạy theo mẹ qua đường, bé 4 tuổi tử nạn (07/02/2012)
- Không khí lạnh về, miền Bắc lại rét đậm (07/02/2012)
- Hưng Yên: Hơn 160 hộ dân Văn Giang bị cưỡng chế thu hồi đất (09/05/2012)
Những tin cũ hơn
- Hải Phòng: 'Đề nghị thu hồi quyết định cưỡng chế đối với ông Vươn' (06/02/2012)
- 'Hiệp sĩ' tuổi 70 cứu phụ nữ nhảy cầu Cần Thơ (06/02/2012)
- Phú Thọ: Trai làng lội bùn xông pha cướp phết (05/02/2012)
- Bình Phước: Dùng mã tấu cứa người, dằn mặt hàng xóm (05/02/2012)
- Bắc Giang: Nạn nhân của sát thủ Lê Văn Luyện nộp đơn kháng cáo (04/02/2012)
- Hà Nam: Xe đón dâu gặp tai nạn trên đường về, 3 người chết (04/02/2012)
- Vĩnh Phúc: Đắng lòng con giết cha vì... tiền (04/02/2012)
- Quảng Nam: Con rết “khổng lồ” nằm dưới kệ ti vi (04/02/2012)
- Hà Tĩnh: Kí ức kinh hoàng của thuyền viên vụ cháy tàu (04/02/2012)
- Hà Tĩnh: Kinh hoàng đòn ghen, cắt tóc, chà quả ngứa khắp người tình địch (04/02/2012)
- Quảng Bình: Đau đớn cảnh trẻ sơ sinh bị chôn sống ở "rừng ma" (04/02/2012)
- Những tai nạn 'đắt giá' nhất Việt Nam (04/02/2012)
- Cận cảnh con chim lạ bên hồ sông Đà (04/02/2012)
- Chính thức trình Thủ tướng đề án Quốc hoa Việt Nam (04/02/2012)
- Hà Nội: Lái ô tô dùng súng truy sát người trên cầu vượt (04/02/2012)
- Ninh Bình: Đoạn kết bi thảm của mối tình nghèo (04/02/2012)
- Sơn La: Phát hiện một con chim lạ bên hồ Sông Đà (04/02/2012)
- Con chết không toàn thây lòng mẹ buốt! (03/02/2012)
- Thủ tướng sẽ chủ trì họp về cưỡng chế ở Tiên Lãng (03/02/2012)
- Cần Thơ: 3 xe máy bốc cháy dữ dội trên xe chuyên dụng của CSGT (03/02/2012)

















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết