Có lẽ những đòn đánh ghen, bệnh tật chính là bài học đắt giá cho những ai ham hố "tình một đêm".
Cho đến giờ phút này, em biết mình thật sự lấy được một người chồng tốt.
My có nét ngoan hiền, chân chất thật thà, hay lam hay làm, buổi đồng áng nào cũng góp mặt nên luôn được dân làng nắc nỏm khen, đánh tiếng gán ghép với con mình. Cô gái má hồng đương xinh khiến bao chàng ngấp nghé bên nhà xin làm rể.
Mỗi khi chồng “xong việc", lăn ra ngủ, Diễm lại “một mình” và rồi cô thấy hài lòng với phương án này.
Nếu bạn là một trong những mẫu phụ nữ dưới đây, thì bạn hãy sẵn sàng tâm lý vì trước sau anh ấy cũng sẽ bỏ rơi bạn.
Mẹ sai vặt, vợ tôi không chịu/ Chuyện nấu cơm, vợ tôi cũng chẳng màng/ Chỉ lo kiếm tiền quên ngày tháng/ Phó mặc tất cả cho ôsin.
Có lần anh còn chui vào tủ, nhòm qua khe, chui vào gậm giường âm thầm theo dõi vợ... vợ anh hoảng quá, cầu cứu tôi. Lúc đó, cả nhà mới cưỡng chế đưa anh vào bệnh viện chữa trị căn bệnh hoang tưởng".
Từng nếm trải chuyện chăn gối, nhiều người phụ nữ ly hôn nhầm tưởng nỗi khao khát một người đàn ông với tình yêu.
Trong căn phòng sang trọng, lão chồng tôi và bà chủ đang không mảnh vải che thân.
Các ông bố quá yêu con khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Nhưng nếu không biết cân bằng cuộc sống, nhiều người vô tình đánh mất gia đình.
Những tưởng “chuyện ấy” thuộc về bản năng, nhưng thực tế, có không ít gái trinh lại ngơ ngác, hoảng hốt đêm động phòng.
Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em gặp cô ấy, anh hãy lựa chọn đi, giữa em và người phụ nữ đó.
Đứa con gái ở tuổi 26 như tôi là đủ lớn rồi, phải cố gắng thôi - tạm biệt anh và chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc.
Một tình yêu đẹp không đến với tôi, cái kết của những lý do là “anh chưa từng yêu tôi”.
“Cây muốn lặng thì gió phải ngừng!”, còn nếu “cây muốn lặng” mà “gió không ngừng” thì “cây” cũng phải chứng tỏ để “gió” biết. Cuộc chiến này của tôi còn dài và tôi sẽ không bao giờ chịu thua trước cô em dâu chồng ngang ngạnh và tinh tướng!
"Cánh đàn ông chúng tôi không sợ nghèo, không sợ xấu, chỉ sợ nhất là những cô nàng dốt và vô duyên".
Các bạn đã không gặp lại nhau sau khi chia tay. Bạn băn khoăn không biết liệu mình đã quên được anh ấy hay chưa? Dưới đây là một số dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn vẫn còn rất yêu anh ấy.
Tôi đã phải thay đổi rất nhiều để thay đổi cái nhìn về tôi trong mắt bà. Từ những công việc nội trợ, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cử chỉ và thái độ của tôi cũng chiều theo mọi người… thế nhưng bà đã hắt thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi: “Đồ giả tạo”.
Dù mẹ là ai, có thế nào đi chăng nữa thì đối với con, mẹ vẫn là người mẹ duy nhất.
Bây giờ thì cả 3 chúng tôi đang chờ đợi nhau. Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Cô gái kia “thề ở vậy suốt đời nếu không lấy được anh”. Còn em thì lại nói: “Đừng có thương hại em...”.
Cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi “lấy vợ về làm đĩ”. Cuộc hôn nhân thứ hai, tôi “lấy đĩ về làm vợ”. Và tôi đã hạnh phúc. Tôi nhận ra một điều rằng, khi còn trẻ, tôi đã quá ích kỷ khi nhất quyết phải lấy gái trinh.
Có lẽ anh không hiểu, hay anh cố tình không hiểu, vì sao giờ phút này đây, em vẫn chưa lấy chồng.
Tình yêu mà không có tình bạn cũng như một bức tranh đẹp nhưng xa lạ.
Vừa bước vào bếp, mẹ chồng Hoàn đã khiến cho vài nhà hàng xóm quanh đó giật mình vì tiếng hét quá to: “Con gà, con cá người ta biết chế ra đến năm, bảy bón ăn cho đỡ ngán, ai lại đem con cá hơn cân nấu canh hết bao giờ, vụng quá thể!”
Anh đau xót khi nhìn cảnh vợ ngồi ung dung chơi bài, thằng con thì nằm vạ vật dưới nền đất lạnh, tay chân đen đúa, nhếch nhác.
Trò giấu tiền trong ngăn có khóa đó xưa như trái đất rồi. Lần nào nhìn thấy vợ mở ngăn có khóa, anh cũng buồn cười. Anh vẫn để tiền trong đó cho cô ấy khỏi nghi ngờ, và nhìn vẻ mặt hí hửng vì rút được vài ba triệu đồng cứ như bao mưa gió bão bùng đã tan đâu mất. Giờ đây, đàn ông ở cơ quan anh mỗi người có một ngăn tủ riêng tại phòng làm việc, và trong ngăn tủ riêng đó có một ngân hàng riêng của mình.
Vợ anh còn dọa sẽ không để tôi được sống yêu ổn nếu tôi không chịu xa anh.
Thì ra sếp và N (cô nhân viên mới) có mối quan hệ khác ngoài quan hệ “người nhà”.