Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

Tuấn Mạnh - Tác giả của 2 sai lầm "chết người": Như là "quỷ tha ma bắt..."

Thứ tư - 08/02/2012 15:25 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Dù biết rằng thất bại vừa rồi lỗi không hoàn toàn thuộc về mình nhưng với ý thức của một cầu thủ chuyên nghiệp, cùng nỗi khát khao luôn vươn lên trong nghề nghiệp, mấy ngày qua Tuấn Mạnh luôn day dứt, dằn vặt với những gì mà mình mắc phải.

 

Tuấn Mạnh

Tuấn Mạnh

"Rào trước đón sau" mãi, thủ thành trẻ này mới chịu mở lời về tai nạn vừa rồi, cũng như những pha để thua trời ơi trước đó mà Tuấn Mạnh cho là "quỷ tha ma bắt"…

- Cảm giác của anh thế nào ở trận thua vừa rồi?

Tôi rất buồn khi mình là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại cho đội nhà.

- Pha phá bóng dẫn đến bàn thắng mở tỉ số cho N.SG đáng trách thật?

Tình huống ấy khoảng cách giữa bóng và tiền đạo Fonseca ở rất gần nên có thể nói đây là pha xử lý thiếu kinh nghiệm của tôi. Song tôi cho rằng mình quá đen đủi. Bởi trước đó cũng tình huống tương tự nhưng anh Thế Anh (TM N.SG) thì không thua còn tôi thì ngược lại. Đúng là quá đen.

Tưởng rằng vận xui đã thôi đeo đuổi bởi trong năm vừa rồi tôi cũng toàn thua những bàn thua lãng xẹt, ai ngờ giờ lại gặp tiếp. Chắc phải đi cúng hoặc làm cái gì để giải hạn quá, chứ mắc lỗi như vậy hoài tôi sống không nổi.

- Sau trận đấu vừa rồi có ai nói, trách móc gì anh không?

Chắc hiểu được nỗi niềm mà tôi đang mang nên không ai nói năng hay trách móc gì mà chủ yếu là động viên. Tuy nhiên, kể từ sau trận đấu vừa rồi tôi không thể nào chợp mắt dễ dàng hoặc ngủ ngon giấc, bởi lúc nào hình ảnh pha bóng vừa rồi cũng lởn vởn trước mặt. Hy vọng đây chỉ là tai nạn và tai nạn như thế sẽ không lặp lại.

- Xin cảm ơn!


Sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua đầu tiên
Tiếp tục mắc lỗi trong bàn thua thứ hai
Tác giả bài viết: Ngọc Uyên (Báo Thể Thao 24h)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn