Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

SLNA 2 trận liên tiếp bị các đội bóng của bầu Hiển lấy điểm phút chót: Đau

Thứ ba - 07/02/2012 22:08 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Vòng 3 bị HN.T&T cướp mất chiến thắng ở những giây cuối cùng, vòng 4 đến lượt SHB.Đà Nẵng cân bằng tỉ số phút 88, nghĩ cũng đau cho các nhà ĐKVĐ, bởi đá với 2 đội bóng của bầu Hiển, SLNA luôn là đội chơi hay hơn nhưng bản lĩnh cuối trận là điểm yếu khiến họ phải trả giá đắt.

 

Hình ảnh trong trận đấu giữa SLNA - HN.T&T - Ảnh: Dân  Trí

Hình ảnh trong trận đấu giữa SLNA - HN.T&T - Ảnh: Dân Trí

Người Nghệ có lẽ sẽ không quên pha lập công của Văn Quyết ghi ở giây cuối cùng trên sân Vinh tại vòng 3. Đó là bàn thắng khiến các CĐV xứ Nghệ nổi điên còn Hữu Thắng lao nhanh ra sân với vẻ mặt đầy giận dữ. “Giận cá chém thớt” khi đỗ hết trách nhiệm cho trọng tài chính vì kéo thêm thời gian quá nhiều, nhưng chắc chắn người trong cuộc cũng rút ra cho mình một bài học: “30 chưa phải là Tết”. Ở trận đấu ấy, khi Bebee ghi bàn phút 91, tất cả đều tin rằng, SLNA sẽ có chiến thắng. Cũng bởi tư tưởng đó mà cầu thủ SLNA chủ quan rồi phải trả giá đắt, khi trong tình huống đá phát góc phút 93, các hậu vệ đội bóng xứ Nghệ chẳng biết chạy đi đâu hết để một cầu thủ có thể hình hạn chế như Văn Quyết bật cao đánh đầu ghi bàn.

Cuối tuần vừa rồi, SLNA đã bố trí một đội hình hợp lý và chơi trên chân SHB.Đà Nẵng. Những tưởng với thế trận ấy, SLNA sẽ có thêm bàn thắng hoặc ít ra cũng bảo toàn chiến thắng tối thiểu, nhưng rồi cũng giống như trận đấu ở vòng 3, họ đánh rơi chiến thắng ở của thiên đường. Sức ép cuối trận, dù không lớn lắm từ phía đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ SLNA lúng túng. Một hậu vệ SLNA mắc lỗi vị trí, trong khi Viết Nam không thực sự quyết đoán ở tình huống cản phá pha đánh đầu của Merlo và bàn thua đến với SLNA.

Trong bóng đá, may rủi đóng vai trò cực lớn, nhất là trong những cuộc đọ sức giữa SLNA và 2 đội bóng của bầu Hiển, nhiều khi còn như là định mệnh. Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân cả và với 2 trận đấu bị gỡ hòa phút chót, người ta đang nghi ngờ về bản lĩnh của các cầu thủ xứ Nghệ, những người sẵn sàng chơi kungfu nhưng lại rất hay bị rối khi chịu áp lực.
Thay vì “ôm” 6 điểm, SLNA chỉ nhận được 2 điểm, đau lắm chứ và  SLNA sẽ phải thay đổi, nếu còn muốn bảo vệ thành công chức vô địch.


SLNA di chuyển luôn vào TP.HCM

Sau trận đấu ở Chi Lăng, thầy trò Hữu Thắng đã ngay lập tức bay vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà B.Bình Dương. HLV Hữu Thắng cho biết, do thuận lợi về đường bay nên SLNA di chuyển luôn để có nhiều hơn điều kiện chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 5. Theo kế hoạch, SLNA sẽ đóng quân và tập luyện tại TP.HCM và chỉ di chuyển đi Bình Dương kề ngày trận đấu diễn ra.

Thierry bình phục

Phía đội bóng xứ Nghệ cho biết, trung vệ nhập tịch Thierry sau một thời gian điều trị chấn thương đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Tại trận đấu ở Gò Đậu sắp tới, BHL SLNA cho biết, Thierry sẽ bình phục hoàn toàn và ra sân. Với sự vắng mặt của Huy Hoàng vì án treo dò, việc trở lại của trung vệ Therry (vắng mặt trong trận gặp SHB.Đà Nẵng) là rất cần thiết cho SLNA.

Tác giả bài viết: Lâm Vũ (Báo Thể Thao 24h)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn