1. Ngày về với bầu Kiên, Công Vinh đã nhận rất nhiều sự kỳ vọng không chỉ từ ông chủ của mình mà còn từ những người hâm mộ anh, lẫn bóng đá Hà Nội.
Thế nhưng, cho đến giờ khi 4 trận đấu đã qua chưa một lần người ta thấy CV9 lên tiếng với những bàn thắng như anh từng tuyên bố.
Chưa kể, với những gì anh đã thể hiện trên sân, sự hụt hẫng càng lớn hơn, đặc biệt ở trận thua của đội bóng thủ đô trước Bình Dương.
Suốt 90 phút, tiền đạo gốc xứ Nghệ đã chơi khá nỗ lực, di chuyển không biết mệt mỏi, nhưng rốt cuộc điều ấy chẳng mang lại điều gì ngoài sự chán nản.
Vài cú sút đi ra ngoài, dẫm chân đồng đội và gần như không tạo được sự nguy hiểm cho hàng thủ Bình Dương... Vinh chính là một trong những người chơi tồi nhất của CLB bóng đá Hà Nội.
2. Cũng ở vòng 4, phút 79, Văn Quyến từ khu kỹ thuật của đội nhà lững thững cầm tờ giấy thay người để chuẩn bị vào sân khi ở thời điểm đội nhà đang gặp nhiều khó khăn trước Đà Nẵng.
Nếu như vài năm trước, sẽ rất nhiều người chắc rằng "thằng béo" vào sân nhằm giải quyết khó khăn ấy cho SLNA, nhưng thời điểm này thì khác, rất khác.
Hơn 10 phút có mặt trên sân rất giống với những gì mà Văn Quyến thể hiện nhiều mùa bóng qua, kể từ ngày được giảm án và trở lại với bóng đá khi chỉ biết di chuyển chậm chạp, và gần như mất hút trên sân.
Chừng đó thời gian, thần đồng một thời của BĐVN, người hùng thủa nào ở sân Chi Lăng tại VCK U16 châu Á chạm bóng không quá đầu ngón của một bàn tay, đương nhiên cũng không làm được nhiều điều cho đội nhà.
Chơi gần như chấp 1 người như thế, và dù khó có thể đổ lỗi cho việc đánh rơi chiến thắng là do Quyến nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn và có điều gì đó vô cùng nuối tiếc...
3. Giờ thì Quyến & Vinh lại đứng chung một chiến tuyến và một con đường. Với CV9 đó là đi tìm lại chính mình, và Quyến "béo" là gầy dựng lại những gì đã mất.
Chỉ có điều, dù đứng chung với nhau, cùng nhau nhận sự thất vọng như thế nhưng con đường của Vinh "còm" xem ra chông gai hơn nhiều so với đàn anh, đồng đội một thời của mình.
Rất đơn giản, so với Quyến sự kỳ vọng và thất vọng đã là như nhau, bây giờ mấy người còn mong "thằng béo" được như ngày nào nữa đâu, khi điều đó là không thể.
Nhưng với Công Vinh thì lại khác khi vẫn là niềm hy vọng rất lớn của bóng đá Việt trong chiến dịch chinh phục lại AFF cup vào cuối năm, vẫn là một cái tên được yêu mến rất nhiều, dù hiện tại đang là nỗi buồn rất lớn.
Dù thế, dù sự thật có ra sao có lẽ vẫn cầu chúc cho cả Quyến và Vinh tiếp tục đứng trên cùng một con đường. Một chặng đường thành công, bởi một lẽ rất giản đơn họ đã từng được yêu và đang được kỳ vọng...Làm được không, có lẽ lại phải đợi thời gian trả lời!
Thế nhưng, cho đến giờ khi 4 trận đấu đã qua chưa một lần người ta thấy CV9 lên tiếng với những bàn thắng như anh từng tuyên bố.
![]() |
| Những hình ảnh từng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam... |
Suốt 90 phút, tiền đạo gốc xứ Nghệ đã chơi khá nỗ lực, di chuyển không biết mệt mỏi, nhưng rốt cuộc điều ấy chẳng mang lại điều gì ngoài sự chán nản.
Vài cú sút đi ra ngoài, dẫm chân đồng đội và gần như không tạo được sự nguy hiểm cho hàng thủ Bình Dương... Vinh chính là một trong những người chơi tồi nhất của CLB bóng đá Hà Nội.
2. Cũng ở vòng 4, phút 79, Văn Quyến từ khu kỹ thuật của đội nhà lững thững cầm tờ giấy thay người để chuẩn bị vào sân khi ở thời điểm đội nhà đang gặp nhiều khó khăn trước Đà Nẵng.
Nếu như vài năm trước, sẽ rất nhiều người chắc rằng "thằng béo" vào sân nhằm giải quyết khó khăn ấy cho SLNA, nhưng thời điểm này thì khác, rất khác.
![]() |
| Giờ với Quyến, thời vàng son đã qua lâu lắm rồi |
Chừng đó thời gian, thần đồng một thời của BĐVN, người hùng thủa nào ở sân Chi Lăng tại VCK U16 châu Á chạm bóng không quá đầu ngón của một bàn tay, đương nhiên cũng không làm được nhiều điều cho đội nhà.
Chơi gần như chấp 1 người như thế, và dù khó có thể đổ lỗi cho việc đánh rơi chiến thắng là do Quyến nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn và có điều gì đó vô cùng nuối tiếc...
3. Giờ thì Quyến & Vinh lại đứng chung một chiến tuyến và một con đường. Với CV9 đó là đi tìm lại chính mình, và Quyến "béo" là gầy dựng lại những gì đã mất.
![]() |
| Còn Vinh thì cũng đang chật vật... Ảnh: Nhất Anh |
Rất đơn giản, so với Quyến sự kỳ vọng và thất vọng đã là như nhau, bây giờ mấy người còn mong "thằng béo" được như ngày nào nữa đâu, khi điều đó là không thể.
Nhưng với Công Vinh thì lại khác khi vẫn là niềm hy vọng rất lớn của bóng đá Việt trong chiến dịch chinh phục lại AFF cup vào cuối năm, vẫn là một cái tên được yêu mến rất nhiều, dù hiện tại đang là nỗi buồn rất lớn.
Dù thế, dù sự thật có ra sao có lẽ vẫn cầu chúc cho cả Quyến và Vinh tiếp tục đứng trên cùng một con đường. Một chặng đường thành công, bởi một lẽ rất giản đơn họ đã từng được yêu và đang được kỳ vọng...Làm được không, có lẽ lại phải đợi thời gian trả lời!
Tác giả bài viết: Duy Nguyễn (Báo Việt Nam Net)
Những tin mới hơn
- Hà Nội T&T xin giảm án cho ngôi sao “triệu đô” (08/02/2012)
- 7 lý do để tin rằng Real Madrid sẽ đăng quang tại La Liga (08/02/2012)
- Barcelona - Valencia: Quyết chiến tại Nou Camp? (08/02/2012)
- FIFA tặng nạn nhân thảm kịch Ai Cập 250.000 USD (08/02/2012)
- FA dọa "trảm" Capello nếu còn bênh vực Terry (08/02/2012)
- Balotelli: “Tôi sẽ đoạt QBV nếu Messi chơi kém đi” (08/02/2012)
- Tuấn Mạnh - Tác giả của 2 sai lầm "chết người": Như là "quỷ tha ma bắt..." (08/02/2012)
- Người đẹp thoát y vì thua cá cược (08/02/2012)
- Những hợp đồng bạc tỷ 'tậm tịt' ở Super League (08/02/2012)
- Ronaldo “mất” bồ vào tay Messi đúng dịp Valentine (08/02/2012)
- HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tôi không sợ bị sa thải” (08/02/2012)
- AC Milan - Juventus: Tất cả chỉ mới bắt đầu (08/02/2012)
- SLNA 2 trận liên tiếp bị các đội bóng của bầu Hiển lấy điểm phút chót: Đau (07/02/2012)
- Vấn đề & Sự kiện: Nghĩ từ sân Chi Lăng (07/02/2012)
- CS Đồng Tháp tái lập hình ảnh “ngựa ô”? (08/02/2012)
- Real Madrid "hâm nóng" không khí giá rét tại Moscow (08/02/2012)
- Xem những pha lập công ấn tượng của thần đồng Neymar (08/02/2012)
- Malaysia mạnh tay xử nghi án bán độ (08/02/2012)
- Người đẹp bốc lửa ở lễ sinh nhật của Neymar (08/02/2012)
- VFF yêu cầu VPF đưa giải Super League trở về tên cũ (07/02/2012)
Những tin cũ hơn
- Tương lai của Villas-Boas đang là một dấu hỏi (07/02/2012)
- Bà xã Van der Vaart “mê hoặc” trong bộ váy hồng rạng rỡ (07/02/2012)
- Xavi và những nhạc trưởng kiệt xuất trong lịch sử bóng đá TBN (07/02/2012)
- Rooney "bới móc" chuyện của Liverpool (07/02/2012)
- Màn ăn mừng bàn thắng khiến... sập cả hàng rào khán đài (07/02/2012)
- AVG “tố” VTC vi phạm bản quyền Super League có hệ thống (07/02/2012)
- Tái hiện cú kungfu của De Jong tại La Liga (07/02/2012)
- Thần đồng Neymar cán mốc 100 bàn trong ngày sinh nhật (07/02/2012)
- Toàn cảnh cái rét ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá châu Âu (07/02/2012)
- Biếm họa: “Siêu nhân” Howard Webb đã cứu MU khỏi thất bại (07/02/2012)
- Tát đối phương, Ibrahimovic lĩnh án treo giò 3 trận (07/02/2012)
- Sir Alex Ferguson dẫn đầu danh sách HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21 (07/02/2012)
- Suarez trở lại, Liverpool vẫn không thể thắng Tottenham (07/02/2012)
- Pique và Shakira “khóa môi” say đắm ngay trên phố (07/02/2012)
- Biếm họa về “sát thủ” khiến MU khiếp sợ (07/02/2012)
- Tại sao Đinh Thanh Trung "bật" bầu Kiên, từ chối ra sân? (07/02/2012)
- Hà Nội T&T: Sức sống từ tuyến hai (07/02/2012)
- V.Ninh Bình bay trên đôi cánh Gustavo (07/02/2012)
- Giấc mơ không của riêng ai (07/02/2012)
- Dư âm vòng 4: Hâm nóng cuộc đua vô địch (07/02/2012)




















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết