Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

Nghệ An: Giá tăng đột biến, hàng nhái tràn lan

Thứ ba - 07/02/2012 15:06 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Trong và sau Tết Nguyên đán ở Nghệ An giá cả tăng đột biến. Trong ba ngày Tết khách hàng nháo nhào đi lùng bia.

 

Mỗi thùng bia tăng giá từ 70 - 100.000 đồng. Bia Heneken có đại lí bán hơn 1.000.000 đồng/ thùng mà không đủ bán. Các mặt hàng bánh kẹo đều tăng từ 20- 30% so với trước Tết. Chị Đinh Thị Hoan, một đại lí ở thành phố Vinh lí giải nguyên nhân năm nay các đại lí đều nhận định do lạm phát sức mua của dân giảm, nên dự trữ lượng hàng vừa phải. Không ngờ sức mua những ngày giáp Tết tăng, khiến trong và sau Tết khan hiếm hàng.

Ông Lê Viết Lượng ở thị trấn Cầu Giát phàn nàn:

- Có công việc nên sau Tết tôi đi từ Quỳnh Lưu vào thành phố Vinh thấy hàng quán đều đổ ra mặt đường bán gây cản trở giao thông. Ở các thị trấn Cầu Giát, Diễn Châu, Quán Hành không còn hành lang cho người đi bộ, mà chẳng thấy cơ quan chức năng nào xử lí. Sau Tết là thời cơ vàng cho những người buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thậm chí hàng kém chất lượng, hàng giả còn đắt hơn hàng thật. Tôi thấy nhiều người mua phải bánh kẹo dởm đành ngậm ngùi.

Sau Tết, các chợ ở Nghệ An giá cả tăng vọt.

Bánh kẹo, hoa quả trước cổng đền chùa với giá cắt cổ. Đền ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, bánh kẹo tăng giá 40%, hoa 50%, vàng, mã, hương cũng vậy. Khách đến đây họ hét sao lấy vậy, biết đắt nhưng không mấy người dám trả giá. Sau Tết những người kinh doanh trước cửa đền, chùa làm ăn khấm khá. Việc tăng giá kéo dài nhiều ngày, ngang nhiên mà chính quyền địa phương không có động thái gì.

Ngày mồng Hai Tết, các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều nhóm họp trở lại, nhưng giá rất cao, thịt bò giá 220.000 đồng - 240.000 đồng /kg, thịt bê 250.000 đồng - 260.000 đồng/kg, thịt lợn 120.000 đồng - 140.000 đồng/kg, cá chép 120.000 đồng - 130.000 đồng/kg. Thực phẩm tương đối dồi dào. Nhiều người dân nhạy cảm biết sau Tết thế nào giá cũng tăng nên dịp này đánh bắt cá, tôm đem bán. Cá chép ngon rất nhiều. Một số chợ lớn vẫn bán thịt kém chất lượng. Nhiều người chiều 30 Tết thực phẩm bán không hết đem về cho vào tủ lạnh mồng Hai đem ra bán. Bằng nhiều thủ thuật làm màu, nhiều khách hàng mua phải thịt kém chất lượng mà không phát hiện được. Rau xanh rất khan hiếm, giá tăng gấp ba lần.

Suốt trong mấy ngày Tết trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đều có mưa nặng hạt, các điểm rửa xe phục vụ hết công suất. Xe ô-tô rửa một lượt 100.000 đồng, xe mô-tô 20.000 - 30.000 đồng. Các cửa hàng ăn cũng tăng giá gấp đôi ngày thường. Một bát bún bò tái giá 50.000 đồng, miến ngan 60.000 đồng.

Sau Tết chúng tôi đi một vòng từ thành phố Vinh về các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu đều thấy trên các trục đường người mua, người bán tấp nập. Hàng bánh kẹo rởm tiêu thụ rất chạy. Sáng ngày mồng Bốn Tết chỉ một ki-ốt ở huyện Hưng Nguyên bán được gần 30 gói bánh kẹo kém chất lượng cho những người đi mừng thọ

Tác giả bài viết: Báo Người Cao Tuổi
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn