Xã hội

Nam thanh niên say rượu, trèo lên cột điện cao thế vì trách... ông trời bất công

Nhiều khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bị cúp điện để giải cứu nam thanh niên say rượu, cố thủ trên cột điện cao thế suốt nhiều giờ.

Khoảng gần 12h ngày 25/3, một nam thanh niên bất ngờ leo lên trụ điện cao thế đường dây 220kV Mỹ Phước – Tây Ninh thuộc P.Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Người dân chứng kiến đã nỗ lực khuyên thanh niên này xuống nhưng bất thành liền thông báo cho công an.
Nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cột điện cao thế

Hàng chục cảnh sát cứu hộ dùng loa yêu cầu nam thanh niên leo xuống, đồng thời dùng đệm trải bên dưới để đảm bảo an toàn nhưng người này không chịu xuống, liên tục la hét “ông trời bất công quá”.

Theo đơn vị Truyền tải điện Miền Đông 2 (trực thuộc công ty truyền tải điện 4), đơn vị này đã phải cúp điện từ 14h chiều cùng ngày để đảm bảo an toàn.

Trước đó, nam thanh niên này uống rượu mà nói sẽ đi tự tử

Theo ghi nhận, đến 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm cách để giải cứu nam thanh niên này.

Vụ việc khiến nhiều khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Tây Ninh bị cúp điện, khu vực dân cư và các đường dây điện tại thị xã Bến Cát cũng bị cúp điện để giải cứu nam thanh niên.

Cơ quan chức năng đã phải cúp điện để giải cứu nam thanh niên

Danh tính nam thanh niên này được xác định là Lê Đình Bảy (29 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại thị xã Bết Cát, Bình Dương). Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, sau khi uống rượu tại nhà trọ, Bảy nói với bạn bè sẽ đi tự tử.

Sau đó, người dân thấy thanh niên này ngồi trên đỉnh cột điện cao thế cao khoảng 50 mét nên báo lực lượng chức năng.


Clip thanh niên trèo lên cột điện cao thế, cố thủ nhiều giờ. Nguồn Vnexpress
Tác giả: Minh Tuệ (T/h)
Nguồn: Đời sống plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP