Giáo dục

Nam sinh Nghệ An thi đạt 27,35 điểm có nguy cơ lỡ hẹn với giảng đường đại học

Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng với nghị lực vượt khó, em Phạm Nhân Quyền, học sinh lớp 12A01, trường THPT Quỳnh Lưu 1 đạt 27,35 điểm. Thế nhưng vì gia đình đặc biệt khó khăn nên em dễ phải "lỡ hẹn" với giảng đường đại học.

“Cố lên, tương lai trong tầm tay”

Kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Phạm Nhân Quyền đạt 27,35 điểm khối A (Toán 9,6; Hóa 9,25 và Lý 8,5 điểm). Kết quả ấy không mấy bất ngờ đối với những người biết rõ em. Bởi theo thầy cô và bạn bè, Quyền rất thông minh, sáng tạo, không ngừng tìm tòi phương pháp giải bài tập. Em cũng đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Phạm Nhân Quyền (áo xanh) luôn có ý chí quyết tâm và nghị lực trong học tập.

Quyền chia sẻ: em mong muốn sau này có một tương lai tươi đẹp hơn và trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và ông bà ngoại đã già yếu, đưa gia đình thoát nghèo. Vì thế em xác định không có con đường nào khác chính là con đường học tập.

Trước bàn học của em là dòng chữ “Cố lên tương lai trong tầm tay”, để nhìn vào đó làm động lực, quyết tâm phấn đấu tìm ra nhiều cách riêng để đạt thành tích học tập cao nhất.

Mỗi ngày em đều dành thời gian để trao đổi bài với bạn bè và hoàn thành các bài tập mà thầy cô giao. Hơn nữa, Quyền luôn tự tâm niệm lấy yếu tố tự học làm cốt lõi. Chính vì vậy, cứ đều đặn buổi tối bắt đầu từ 7 giờ em ngồi vào bàn học bài đến 12 giờ đêm.

Với tính cách thích sự đổi mới, không muốn đi theo một lối mòn đã định sẵn nên khoảng thời gian học buổi tối này Quyền đặc biệt dành để tìm tòi đa dạng cách giải những bài tập ở các bộ môn trong khối A. Khi có công thức riêng, em thường ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ.

Ở trường những giờ ra chơi Quyền luôn tranh thủ thời gian trao đổi thêm bài tập từ bạn bè, thầy cô.

Buổi sáng, em thức dậy lúc 5 giờ để ôn và ghi nhớ lại những kiến thức đã trau dồi được. Do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện mua các loại sách nâng cao nên em thường xuyên lên mạng tìm chọn và làm các bộ đề thi thử của các trường trong cả nước, cùng với đó là giải xen kẽ các đề mà bản thân thấy chưa được ưng ý.

Với cách học này đã giúp em từng bước tích lũy được vốn kiến thức, nên trong kỳ thi học sinh giỏi năm lớp 9 và 11 em đều đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Hóa học. Đặc biệt, như đã nói, em đạt được 27,35 điểm khối A, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay.

Với số điểm này, nguyện vọng của Quyền được trở thành sinh viên của khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, để trong tương lai làm một kỹ sư lập trình phần mềm máy tính.

Ngoài giờ học Quyền phụ giúp mẹ công việc nhà.

Năm lớp 10 em mới được tiếp xúc, làm quen với máy tính nhưng nhận thấy mạng lập trình của nước ta chưa phát triển bằng các nước trên thế giới. Hơn nữa, em rất thích sự sáng tạo, logic trong lập trình nên rất muốn trở thành một kỹ sư, để có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển của phần mềm máy tính.

Phạm Nhân Quyền, học sinh lớp 12A01, trường THPT Quỳnh Lưu 1

Và ước mơ có thành hiện thực?

Vậy nhưng khi cánh cổng trường đại học đang rộng mở thì Quyền lại lo lắng, chới với khi không biết lấy tiền ở đâu để chuẩn bị nhập học.

Bởi em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai mẹ con Quyền sống với nhau và Quyền chưa bao giờ biết bố mình là ai. Mẹ Quyền ốm đau bệnh tật, không được nhanh nhẹn.

Mặc dù vậy, như bao người mẹ khác, với niềm đau đáu không để con phải thiệt thòi, được cắp sách đến trường, được thực hiện những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, mẹ Quyền không nề hà bất cứ việc gì từ mò cua, bắt ốc, đi chợ bán từng mớ rau hay đi nhặt phế liệu. Thế nhưng mỗi ngày, bà cũng chỉ kiếm được 30 - 40 nghìn đồng và luôn dành dụm phần nhỏ để mua dụng cụ học tập cho con.

Hai mẹ con Quyền sống với nhau và em chưa bao giờ biết mặt bố.

Đi men theo con mương ngoài đồng vào căn nhà nhỏ của mẹ con Quyền được ông bà ngoại làm cho đã lâu mới cảm nhận được sự vất vả, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Chiếc ghế Quyền thường ngồi học cũng đã ọp ẹp nhưng em lại cho rằng đó như một chiếc ghế xoay thú vị để lắc người qua lại giải trí mỗi khi học hành căng thẳng.

Biết hoàn cảnh gia đình nên em luôn chú tâm vào học tập. Ngoài ra có thời gian rỗi là giúp đỡ mẹ việc nhà. Quyền rất may mắn được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ về sách vở và đặc biệt người anh họ cho một cái laptop, tuy cũ nhưng em rất quý trọng món đồ này. Bởi đây chính là phương tiện để em phát huy khả năng tự học của mình.

Quyền là một em học sinh thông minh, tiếp thu bài nhanh, khả năng tự học tốt. Em luôn tìm ra cách giải bài rất độc đáo, nhất là môn Hóa học và Toán.

Thầy Hồ Ngọc Châu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A01, trường THPT Quỳnh Lưu 1

Lớp 12A01 ngoài Quyền thì còn có 9 học sinh đạt trên 26 điểm ở các khối trong kỳ thi vừa qua. Hiện tại, các thầy cô giáo ở trường rất mong mỏi mỗi học trò đều phát huy tốt khả năng trong môi trường đại học và cũng như hy vọng có mạnh thường quân nào nhận giúp đỡ, đồng hành cùng Phạm Nhân Quyền để em vượt qua hoàn cảnh, yên tâm rèn luyện, thực hiện được ước mơ trong tương lai.

Trường đại học lúng túng trước yêu cầu "dừng cao đẳng" của Bộ Lao động

Tác giả: Hồng Diện

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP