Pháp luật

Mượn cớ chặt cây trứng cá, cả nhà kéo sang chém hai ông bà già trọng thương

Mâu thuẫn từ lâu, dù đã được cơ quan chức năng hòa giải nhiều lần nhưng ngày 13/7, gia đình Ông Lan kéo nhau sang chặt cây trứng cá và chém trọng thương chủ nhà.

Chiều ngày 13/7, gia đình ông Đỗ Hữu Lan, trú tại thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) gồm 8 người mang dao, cuốc… sang chặt cây trứng cá nhà ông Đỗ Viết Ba (người cùng thôn). Thấy vậy bà Dương Thị Tốt vợ ông Ba ra ngăn cản, thì bị gia đình ông Lan lao vào đánh chém.

Nhìn thấy vợ bị hàng xóm đánh, ông Ba chạy ra can ngăn cũng bị đánh đạp và chém nhiều nhát. Hai ông bà phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thông tin này được chị Đỗ Trâm Anh (con gái ông Bà Tốt - Ba) đăng tải trên mạng xã hội.

Trước thông tin này, ngày 22/7, phóng viên An ninh tiền tệ đã có mặt tại phòng 912, khoa Chấn thương Thần kinh tổng hợp của bệnh viện Hợp Lực. Sau nhiều ngày hôn mê, ông Đỗ Hữu Ba vừa mới tỉnh. Còn bà Tốt dù tỉnh trước nhưng vẫn mệt, không nói chuyện được nhiều.

Bà Dương Thị Tốt (55 tuổi) cho biết: “Chúng kéo cả nhà sang, lấy cớ chặt cây trứng cá để giết nhà tôi. Trước khi bị đánh ngất, tôi còn nghe tiếng ông Lan oang oang: Đánh chết đi, tao đi tù hộ cho, một mạng người giỏi lắm là 200 triệu chứ mấy…”.

Ông Đỗ Viết Ba nhập viện trong tình trạng hôn mê nặng (Ảnh gia đình cung cấp).

“Đây không phải lần đầu chú ạ, nhiều lần lắm rồi. Từ khi nhà tôi bán miếng đất giáp với đất lưu không của đê đến nay, nhà ông Lan thường hay gây sự với nhà tôi. Ông nhà tôi bị nhà ông Lan đánh nhiều lần… Nhà có đứa con gái thì đi học xa, chỉ có 2 ông bà già nên chẳng dám làm gì, chỉ biết im lặng cho qua”, bà Tốt chia sẻ thêm.

Bà Dương Thị Tốt dù đã qua nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn yếu.

Trong ngày hôm đó, thấy vợ bị hàng xóm đánh, ông Đỗ Viết Ba ra can cũng bị nhà ông Lan dùng dao chém và đánh cho phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Bác sĩ Đỗ Viết Thanh, người trực tiếp điều trị cho vợ chồng ông Ba cho biết: "Vợ chồng ông bà Đỗ Viết Ba nhập viện trong hoàn cảnh nguy kịch, đặc biệt là ông Ba. Do bị chém sâu ở vùng gáy, bị gãy tay phải và bị đánh đập ở phần ngực nên ông Ba đã bất tỉnh từ trước”.

Gốc cây trứng cá, nơi xảy ra vụ việc.

Để có cái nhìn đa chiều về vụ việc, PV đến gặp gia đình ông Đỗ Hữu Lan. Tuy nhiên, gia đình ông từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên, với lý do "chúng tôi đã cung cấp đủ cho công an, giờ không muốn chia sẻ với báo chí. Không những vậy anh Đỗ Hữu Luận (con trai ông Lan) còn xin chụp lại giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân của nhóm phóng viên mới cho về.

Anh Phạm Văn Tuyết (36 tuổi), người thôn Nam Bằng 1 cho biết: “Sự việc đúng sai như thế nào tôi không biết, nhưng nhiều năm nay ông Ba thường bị ông bà Lan đánh đập, từ đấy hai nhà không còn qua lại với nhau, nghe đâu là do mâu thuẫn đất đai”.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Đỗ Xuân Tươi, Trưởng công an xã Thiệu Hợp cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tiến hành xuống hiện trường lập biên bản và chuyển lên công an huyện xử lý. Trường hợp kéo cả nhà sang hàng xóm đánh chém, mang tính chất côn đồ của gia đình ông Lan, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, trừng trị đúng pháp luật”.

Thông tin từ công an xã cung cấp, mâu thuẫn giữa gia đình ông Đỗ Hữu Lan và ông Đỗ Hữu Ba xảy từ vài năm trước. Nguyên nhân xuất phát từ việc tranh giành đất đai. Chính quyền các cấp đã tiến hành hòa giải nhiều lần nhưng cũng kể từ đó 2 nhà không qua lại với nhau.

Tác giả: Hà Khải

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP