Xã hội

Mua thuốc phá thai dễ như mua rau và mối đe doạ của “thần chết”

Theo quy định của ngành Y tế, thuốc phá thai chỉ được lưu hành ở các cơ sở Y tế, phòng khám. Nhưng trên thực tế, thuốc được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí ngay tại những hiệu thuốc lớn của thành phố.

Từ bán công khai trên mạng…

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ quảng cáo tràn lan mà thuốc phá thai còn được công khai bán giá dao động từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy thuộc vào nguồn gốc và tác dụng.

Trong vai 1 cô sinh viên năm nhất “lỡ dại” bị bạn trai ruồng bỏ, PV báo Người Đưa Tin tìm đến tài khoản “Thuốc phá thai an toàn” trên mạng xã hội chuyên cung ứng thuốc phá thai trên toàn quốc. Dường như đã nắm quá rõ được tâm lý của khách hàng, ông chủ tài khoản tên Nguyễn Thiên B. nhanh chóng ngọt nhạt với PV: “Em tìm đến cơ sở của anh là đúng rồi. Bên anh không chỉ đảm bảo về chất lượng thuốc mà còn giữ bí mật tuyệt đối về thông tin cá nhân của em. Em mà “làm” ở bên ngoài, lộ ngay. Yên tâm, anh sẽ giúp em, giải quyết nhanh gọn, không để lại hậu quả em ạ. Chỉ 1 giấc ngủ là mọi chuyện sẽ qua hết…”.

Thấy PV tỏ vẻ hoang mang, B. tiếp tục quảng cáo, đánh bóng tên tuổi bằng cách gửi hàng loạt những phản hồi của khách hàng cũng như những hóa đơn gửi hàng đến khắp các tỉnh trong nước, thậm chí cả nước ngoài như Hàn Quốc, Malaysia… Đặc biệt, người đàn ông này còn khẳng định “khách của anh ít khi “report” nhưng khi cần vẫn quay lại đặt hàng là em đủ biết bên anh uy tín như thế nào rồi”.

Để lấy lòng tin của PV, B. cũng không quên nhấn mạnh nếu có vấn đề gì cứ liên lạc theo số điện thoại ghi trên quảng cáo để tư vấn chi tiết và hướng dẫn cụ thể… Thế nhưng địa chỉ ở đâu thì không ai biết!.

Hình ảnh thuốc phá thai đang được bán tràn lan trên MXH.

Thấy PV đã có vẻ đã tin tưởng, B. bắt đầu hỏi những câu như: “ Em chậm kinh bao lâu rồi?”, “Em đi siêu âm chưa?”, “Được bao nhiêu tuần rồi?”, “Đã phá thai lần nào chưa?" Khi nghe PV nói, thai đã được 11 tuần 4 ngày liệu có thể dùng thuốc được không thì ngay lập tức B. khẳng định "giải quyết được". B. bảo:" Do thai của em cũng đã được nhiều tuần nên tiền thuốc của em sẽ có 2 giá, 1 loại là 900, 1 loại là 2 triệu nhé. Tất nhiên, loại 2 triệu, chất lượng, hiệu quả sẽ cao hơn. Đừng lo, sẽ nhanh gọn, không tác dụng phụ, sau này vẫn sinh sản bình thường”.

Tỏ ra chưa yên tâm, PV cố gặng hỏi thêm về việc loại thuốc này được nhập ở đâu về có đảm bảo hay không thì B. liên tục né tránh. Thay vào đó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về sự an toàn tuyệt đối khi dùng thuốc.

PV thắc mắc tại sao B. luôn quảng cáo thuốc phá thai với tên Mifestad 200mg chỉ được dùng khi tuổi thai không quá 49 ngày tức là 7 tuần tuổi mà trường hợp của PV thai đã gần 3 tháng liệu có vấn đề không thì B. tỏ ra vô cùng lúng túng và chống chế sẽ cho PV dùng loại thuốc khác nhưng với liệu trình 6 viên, chia thành ba lần uống. Còn những người dưới 7 – 8 tuần tuổi chỉ cần 1 liệu trình 2 viên thôi.

Với mục đích thâm nhập sâu hơn cơ sở bán thuốc của B., PV tiếp tục ngỏ ý muốn hẹn gặp để hỏi thêm chi tiết về thuốc và cách thức sử dụng tại nơi bán thì chủ tài khoản từ chối và khóa liên lạc!?

...đến bán "chui" tại quầy thuốc

Không chỉ tìm thuốc phá thai trên mạng, nhiều bạn trẻ còn tìm đến hiệu thuốc – một nơi được coi là an toàn và cũng bảo mật thông tin không kém so với trên mạng xã hội. Tiếp tục trong vai cô sinh viên “lỡ dại”, PV tìm đến một hiệu thuốc tây có tiếng tại khu vực Cầu Giấy.

Dù nằm sâu trong một con ngõ nhỏ nhưng quầy thuốc này luôn tấp nập người ra vào, chính vì vậy khi PV ngỏ ý muốn mua thuốc phá thai, ngay lập tức một nhân viên bán hàng ra hiệu yêu cầu chúng tôi dừng lại và đứng chờ.

Hiệu thuốc trên đường Xuân Thủy đòi phải có giấy siêu âm mới bán thuốc phá thai. (Ảnh cắt từ clip)


Sau hơn 15 phút ngồi đợi, lúc này quầy thuốc đã hết khách vào mua, một nhân viên chừng 30 tuổi đứng trong quầy thuốc mới đến hỏi chuyện PV và không ngừng nhìn bằng ánh mắt dò xét và đề phòng. Để tránh sự nghi ngại trên, PV liên tục tỏ ra đau khổ, sợ hãi kể lại câu chuyện mình “quá giới hạn” với người yêu dẫn đến có bầu nhưng giờ đây lại bị ruồng bỏ, không quan tâm. Do đang trong tuổi đi học, PV không còn cách nào ngoài tìm đến thuốc phá thai để giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn bằng ánh mắt dò xét, nhân viên hiệu thuốc lạnh lùng yêu cầu chúng tôi siêu âm thai để kiểm tra. Lúc này, PV thắc mắc tại sao phải cần phải có giấy khám mới bán thuốc thì được nhân viên giải thích mới dịu giọng ân cần giải thích: “Phải có giấy siêu âm để chị biết được thai đang ở giai đoạn bao nhiêu tuần tuổi rồi, có thuốc phù hợp giải quyết. Bên chị bán hàng có tâm và rất uy tín, phải kiểm tra cụ thể mới bán thuốc chứ không như mấy loại thuốc bán tràn lan ở thị trường với mấy thuốc trôi nổi được rao trên mạng đâu”.

Rời khu vực Cầu Giấy, PV di chuyển tiếp tới một cửa hàng thuốc tây khác trên phố Trần Cung (Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cũng theo kịch bản cũ đã trình bày với người bán thuốc trước được áp dụng, tại đây, nhân viên bán thuốc ngay lập tức từ chối chúng tôi và nói lớn loại thuốc này bị cấm rất nghiêm ngặt, không được bán ở các quầy thuốc. Tuy nhiên, sau khi PV chuẩn bị đi, người bán thuốc này lại đến thì thầm rỉ tai, dẫn mối cho PV đến một địa chỉ khác trên đường Hoàng Hoa Thám để mua.

PV tiếp tục dạo qua con đường Giải Phóng (quận Hai Bà Trưng), đường Phùng Hưng (quận Hà Đông) được mệnh danh là “phố nạo phá thai” nổi tiếng ở Hà Nội. Đúng như cái tên được người đời đặt, những con phố này nhan nhản biển hiệu hút và nạo phá thai 24/24, khiến chúng tôi không khỏi rùng mình.

Trong vai một người đưa cô bạn thân lỡ có bầu 3 tháng và muốn phá bằng thuốc, nhóm PV đã lang thang khắp các quầy thuốc dọc những tuyến phố này. Chưa cần phải có ý định tấp vào một quầy thuốc nào cụ thể, ngay khi xe dừng bánh trên "phố phá thai" Giải Phóng, các nhân viên trông xe kiêm "cò mồi' của nhiều phòng khám đã nhanh chân chạy ra chào mời đon đả. Nhóm PV có chọn một quầy thuốc ngẫu nhiên khá đông khách để vào hỏi mua thuốc. Lần này, nhân viên bán hàng khá đon đả tâm sự chuyện cùng PV và không quên hỏi có mang giấy khám thai gần nhất kiểm tra không? Nhân viên nữ nhẹ nhàng giải thích: “Em phải có giấy siêu âm bên chị mới dám bán. Dựa vào giấy siêu âm, chị sẽ biết thai đã được bao nhiêu tuần tuổi nên phá bằng thuốc hay hút em ạ…”.

Lúc này lấy lý do về nhà lấy giấy siêu âm, nhóm PV nhanh chóng rời khỏi “con phố nạo phá thai” mà không khỏi rùng mình, sợ hãi…

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra sở Y tế Hà Nội khẳng định: “Việc bán thuốc qua các kênh mạng xã hội, chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân không mua vì rất nguy hiểm khi không biết được nguồn gốc xuất xứ của thuốc. Ngành y tế yêu cầu tất cả các loại thuốc bán và kinh doanh phải được bán ở các quầy thuốc hoặc nhà thuốc. Với phương pháp phá thai nội khoa cũng chỉ có các cơ sở được phép, được cấp giấy chứng chỉ đào tạo mới được làm mà không phải mua thuốc tự do để đặt phá thai. Với các hiệu thuốc, nếu có tên nhà thuốc cụ thể bán thuốc phá thai tràn lan, có bệnh nhân mua… chúng tôi sẽ cho kiểm tra.

BS. Lê Thị Kim Dung - Trưởng khoa Sản, trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết, Mifestad 200mg thực tế là Mifepristone 200 mg. Đây là thuốc hủy diệt thai nên rất độc, ảnh hưởng tới cả thai phụ và thai nhi, có thể gây dị tật cho thai. Chính vì thế, thai phụ không thể dùng một cách bừa bãi và phải theo chỉ định của bác sĩ phụ khoa.

Nguyễn Huệ

Tác giả: Khánh Ngân – Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: mua thuốc ,thuốc phá thai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP