Xã hội

Mẹ trẻ bất lực nhìn con trai 3 tuổi bị nước lớn cuốn trôi

Sau khi ăn bánh, bé N. chơi đùa thì bất ngờ rơi xuống mương thủy lợi gần nhà. Mẹ cháu bé hô hoán người dân ứng cứu nhưng do nước mương rất sâu, chảy mạnh nên mọi người đều bất lực nhìn cháu bé bị dòng nước cuốn trôi.

Ngày 6/11, ông Trần Hữu Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn xã Phước An vừa xảy ra sự việc thương tâm làm một cháu bé 3 tuổi tử vong do đuối nước.

Bão số 5 đổ bộ tối 30/10 kèm mưa lớn gây lũ lớn, làm sập cầu ở Bình Định.

“Sau sự việc thương tâm, chúng tôi đã chỉ đạo UBND xã Phước An thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát cùng thân nhân cháu N. Đồng thời, địa phương hỗ trợ gia đình lo công tác hậu sự cho cháu…”, ông Tường nói.

Theo Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước), khoảng 17h30 ngày 5/11, chị H.T.H.C. (29 tuổi, thôn Thanh Huy 1, xã Phước An) đưa con trai là cháu N.M.N. (3 tuổi) ra cầu xi măng bắc qua kênh mương thủy lợi gần nhà ăn bánh. Khi ăn xong, cháu N. đang chơi đùa thì bất ngờ rơi xuống mương thủy lợi rồi bị nước cuốn trôi.

Nhìn thấy con bị nước cuốn, chị C. hốt hoảng hô lớn để dân làng chạy đến cứu vớt con mình. Tuy nhiên do nước mương rất sâu, chảy mạnh nên mọi công tác cứu vớt của người dân và gia đình đều bất thành.

Tối 5/11, gia đình chị C. đã tìm thấy thi thể cháu bé.

Được biết, sau bão số 5, Bình Định tiếp tục có mưa lớn nên nước lũ trên thượng nguồn đổ về hạ du lớn, nước kênh mương thủy lợi chảy xiết.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP