Trong tỉnh

Mê mẩn với những gốc đào đá ở miền Tây xứ Nghệ

Những ngày giáp Tết, tại trung tâm các huyện miền núi Nghệ An như Quế Phong, Kỳ Sơn…, đào đá được bày bán khắp các tuyến đường. Không ít người dưới xuôi lên để tìm mua những cành đào ưng ý nhất.

Những ngày giáp tết, có mặt ở các trung tâm thị trấn vùng biên như thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong), thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) của tỉnh Nghệ An, ở nơi đâu chúng tôi cũng gặp những cành đào đá khoe sắc dọc các tuyến đường.

Cây đào nổi tiếng ở những vùng đất này thường là đào Đá, được người dân tự trồng hoặc đi tìm ở các cánh rừng, sau đó về mang ra bày bán.

Năm nay, tuy mất mùa nhưng những người “săn đào” vẫn tìm những cành đào đẹp, đáp ứng nhu cầu của người dân hay chơi đào Tết.( Trong ảnh: 2 cây đào đá được người săn đào hét giá lên tới 10 triệu đồng).

Hoa của đào đá thường có cánh rộng, lâu rụng, màu sắc tươi tắn, được giới chơi đào ưa thích.

Bên cạnh đó, giá Đào năm nay tăng cao so với những năm trước, giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Một người phụ nữ đồng bào Mông địu con xem đào Tết.

Những người săn đào chở những cành đào tìm được đi dọc các tuyến đường để bày bán.

Những chuyến xe chở đầy đào về xuôi và những bông hoa đào khoe sắc rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần, ấm no và hạnh phúc với đồng bào miền biên viễn nơi đây.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP