Trong tỉnh

Lời kể của nhân chứng vụ nhân viên xăng dầu bị đâm tử vong ở Nghệ An

“Tôi đang nằm trong khu nhà trực thì nghe tiếng chị Phượng gọi cầu cứu bên ngoài, tôi mở cửa ra thì phát hiện nạn nhân đã bị đối tượng dùng dao đâm chảy máu rất nhiều”, anh Dũng – người trực cùng ca với chị Phượng nhớ lại sự việc.

Lời kể của nhân chứng

Chiều 11/7, chúng tôi tìm đến cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu) nơi xảy ra vụ án mạng vào rạng sáng 10/7 khiến nữ nhân viên bán xăng dầu tại đây bị đối tượng lạ mặt đâm tử vong.

Không giấu nổi sự bàng hoàng sau cái chết của đồng nghiệp, anh Dũng - người trực cùng ca với chị Trần Thị Phượng cho biết: Trước khi xảy ra sự việc, anh nằm ở bên trong khu nhà trực còn chị Phượng nằm ở ngoài hành lang của cây xăng để tiện cho việc bơm xăng khi xe cộ ghé vào.

Anh Dũng – người trực cùng ca đêm với nạn nhân kể lại sự việc. Ảnh: Tân Bảo

Khoảng 2 giờ sáng 10/7, lúc đó anh Dũng đang ngủ thì bất chợt nghe tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài. Khi mở cửa ra thì thấy chị Phượng mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm, máu chảy rất nhiều. "Ngay sau đó, tôi chạy sang Bệnh viện Đa khoa Minh An cách cây xăng khoảng 30 mét để gọi cấp cứu. Một lúc sau nghe tin chị Phượng không qua khỏi", anh Dũng kể lại trong đau đớn.

Ghi nhận tại hiện trường, trước khi xảy ra án mạng, cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang có 3 chiếc camera lắp đặt ở các hướng khác nhau; hệ thống đèn điện bật sáng cả đêm. Sau khi lực lượng chức năng truy xuất camera tại hiện trường đã phát hiện 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi, bịt kín mặt dùng hung khí lao vào tấn công chị Phượng.

“Đối tượng quá nham hiểm, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ. Chúng tôi cũng yên tâm phần nào”, anh Dũng nói.

Vị trí nơi chị Phượng nằm nghỉ và bị hung thủ ra tay sát hại. Ảnh: Tân Bảo

Là người trực tiếp có mặt tại bệnh viện sau khi nạn nhân được đưa vào cấp cứu, ông Nguyễn Văn Hưng (cậu của nạn nhân) cho biết, hung thủ ra tay quá tàn bạo, có đến 5 vết dao đâm vào vùng ngực xuyên qua 2 lớp áo (áo đồng phục có chất liệu vải khá dày). Ngoài ra, trên cổ tay của cháu còn bị đối tượng dùng dao cứa rất sâu và có khả năng là nạn nhân chống cự nên dao cắt vào tay.

"Biết tin cháu không qua khỏi, người thân đều như sụp đổ, ai cũng không tin đây là sự thật. Tội nghiệp 2 đứa cháu nhỏ vì chưa thấu hiểu nỗi đau quá lớn này”, ông Hưng cho biết.

Nỗi đau dồn dập

Sáng 11/7, gia đình, bà con lối xóm cùng đồng nghiệp tổ chức tiễn đưa chị Trần Thị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên quãng đường đi, tiếng gào khóc gọi tên người phụ nữ xấu số trong tuyệt vọng. Chứng kiến 2 đứa trẻ 4 tuổi và 9 tuổi khoác áo tang đi bên cạnh chiếc quan tài của người mẹ xấu số, không ai cầm được nước mắt.

Chị Phượng ra đi đột ngột để lại 2 đứa con thơ (lớn 9 tuổi, nhỏ 4 tuổi). Ảnh: NSV

Được biết, chị Phượng quê ở xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Khoảng 10 năm trước, sau khi kết hôn với anh Trần Hữu Dương, chị chuyển về làm ở cây xăng dầu xã Quỳnh Giang (nơi xảy ra vụ việc) cách nhà chồng 300 mét. Theo nhận xét của người thân và hàng xóm, cả 2 vợ chồng chị ăn ở hiền lành, không mâu thuẫn với bất cứ ai. Anh Dương, chồng chị hiện là nhân viên bán bảo hiểm ô tô tại TP. Vinh.

Nói về hoàn cảnh đình của nạn nhân, bà con lối xóm ai cũng xót thương khi sự việc đau lòng liên tục ập đến với gia đình. “Bố chồng chị Phượng mới mất cách đây 6 tháng vì bệnh ung thư phổi. Chị dâu chị Phượng mới qua đời được 54 ngày thì giờ chị ấy lại ra đi đột ngột. Một lúc nhiều tai họa ập đến với gia đình anh Dương”, bà Hồ Thị Hương - hàng xóm nạn nhân thở dài...

Bắt 'con nghiện' chuyên đưa ma túy vào nhà nghỉ sử dụng

Tác giả: Tân Bảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP