Trong tỉnh

Lều quán phục vụ du khách bị cháy bí ẩn ở Nghệ An

Chập tối, dãy lều quán phục vụ du khách ở vùng du lịch sinh thái trên sông Giăng bất ngờ bị cháy rụi không rõ nguyên nhân.

Ngày 24/4, ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn (Con Cuông) cho biết: Chính quyền đang phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an huyện Con Cuông điều tra, xác minh vụ việc quán ăn phục vụ khách du lịch bị cháy rụi tại bãi tắm trên sông Giăng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trần Lê

Ba lều quán bị cháy rụi đều là của gia đình vợ chồng chị Nguyệt Thủy ở bản Làng Xiềng, xã Môn Sơn, cách thắng cảnh đập Phà Lài khoảng 6km. Đây là quán ăn chuyên phục vụ khách du thuyền sông Giăng hơn 3 năm nay. Anh Thủy chồng chị Nguyệt là lái xuồng phục vụ khách du lịch.

3 lều quán bị cháy cách nhau khoảng vài chục mét. Ảnh: Trần Lê

Chị Nguyệt kể lại: Vào thời điểm chập tối ngày 23/4, khi soạn sửa thực phẩm đầy đủ để phục vụ các bữa ăn mà khách du lịch đã đặt trước, hai vợ chồng đi xuồng quay ra chợ gần nhà để lấy thêm thực phẩm, hơn 1 tiếng quay trở vào thì toàn bộ ba lều quán (được dựng bằng các vật liệu tranh, tre, nứa, mét) bùng cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn.

Vật dụng còn lại sau vụ cháy. Ảnh: Trần Lê

Ba lều quán bị cháy cách nhau khoảng vài chục mét. Khu vực này chưa có điện lưới, một số người dân vào bãi sông dựng lều phục vụ nhu cầu du khách đi tắm bên bãi sông.

Tổng thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP