Du lịch

Khu nghỉ dưỡng với những cái chết bí ẩn ở Đài Loan

Sanzhi Resrost được nhiều du khách xếp vào danh sách những điểm nghỉ dưỡng đáng sợ nhất thế giới, với những tòa nhà vô chủ và bí ẩn hình đĩa bay.

Vào năm 1978, một tập đoàn bất động sản đã cho xây hàng loạt ngôi nhà có hình dạng đĩa bay ở phía bắc bờ biển Đài Loan, thuộc quận Tam Chi, thành phố Tân Bắc.
Nơi đây vắng bóng người. Ảnh: Thelineup.
Địa điểm này nằm ngay bên ngoài Đài Bắc, do đó các nhà đầu tư hy vọng sẽ biến nơi đây thành khu nghỉ mát, thu hút lượng lớn du khách lắm tiền nhiều của đến ở.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, nơi đây nhanh chóng trở thành thị trấn ma do nhiều vụ tự tử cùng những cái chết bí ẩn. Trong số đó có các vụ tai nạn trong khi xây dựng công trình. Người ta tin rằng, khu vực này sẽ không bao giờ được hoàn thành, vì những cái chết này.

Một số công nhân bắt đầu tự tử, dù trước đó không ai có biểu hiện của sự trầm cảm. Số khác thì bị tai nạn giao thông tại con đường gần đó. Nhiều giả thuyết đưa ra rằng, khu du lịch này được xây dựng trên một nghĩa trang trước kia từng chôn cất binh sĩ Hà Lan. Nhiều công nhân cũng thừa nhận họ từng được nhiều linh hồn viếng thăm và bày tỏ sự khó chịu khi khu vực linh thiêng này bị xáo trộn.
Khu nghỉ dưỡng Tam Chi này bị bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: News.
Một giả thuyết khác thì cho rằng, nơi đây đã dính lời nguyền, sau khi một con rồng lớn bằng bê tông ở lối vào thành phố bị phá hủy. Trong văn hóa của người Trung Quốc, rồng là biểu tượng của may mắn và năng lượng dồi dào. Nó được tin rằng sẽ mang lại sự thịnh vượng, thành công.

Đây chỉ là những giả thuyết, và không có nhiều người tin vào lời đồn thổi nhảm nhí này.

Kể từ năm 1980, không một ai được phép đặt chân lên đất của khu nghỉ mát này. Tuy nhiên, nó trở thành một điểm du lịch "ngầm" cho những người thích săn ma và các hiện tượng huyền bí.

Một trong số những du khách không mời mà đến khu vực này là Carrie Kellenberger. Cô đột nhập vào một trong những ngôi nhà đĩa bay cùng người bạn qua cửa sổ có kính đã vỡ.

"Đó là sự yên tĩnh kỳ quái. Mọi thứ thực sự yên tĩnh. Tôi có thể nghe thấy tiếng sóng biển và gió thổi qua ngọn cỏ. Mọi thứ ở đây từng rất tráng lệ. Nhưng giờ đây, nó là một sự lãng phí", nữ du khách viết trên blog của mình khi nhớ lại chuyến viếng thăm đó.

Theo Blumhouse, vào năm 1989, một đại gia bất động sản địa phương từng tuyển dụng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và đầu tư 32 triệu USD để khởi động lại dự án này. Tuy nhiên, mọi việc bất thành. Từ năm 2010 đến nay, nơi này hoàn toàn bị bỏ trống.

Tác giả bài viết: Anh Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP