Thế giới

Kế hoạch sát hại chồng của nữ doanh nhân thành đạt

Người phụ nữ giỏi làm kinh tế ở Trung Quốc bí mật ly hôn nhưng vẫn nhịn những trận đòn của chồng trong nhiều năm.

Trường Hưng là hòn đảo có diện tích 88 km2 thuộc huyện Sùng Minh, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Khi có một dự án xây dựng rất lớn, các gia đình khác đều đã được di dời để chủ đầu tư lấy đất xây dựng khu đô thị thì gia đình ông Thành là hộ cuối cùng còn ở đây.

Ngày 11/5/2011, ông Thành được phát hiện nằm gục trên cầu thang, đầu có hơn 20 vết thương do vật cùn dạng búa đinh gây ra. Trên người nạn nhân chỉ mặc quần đùi áo cộc, có vẻ đang ngủ thì bị sát hại. Cánh tay nạn nhân và trên cầu thang có dính vữa xi măng.

Từ cầu thang ra cửa có dấu giầy đàn ông dính máu. Thời gian tử vong của nạn nhân là từ 2-3h chiều ngày 11/5. Qua các vết máu bắn tóe khắp nơi từ phòng ngủ xuống đến cầu thang, cảnh sát nhận định sơ bộ rằng nạn nhân không có sức phản kháng, nói cách khác là hung thủ khỏe hơn rất nhiều. Tủ quần áo và ngăn kéo đều bị lục tung, đây là vụ đột nhập vào nhà trộm cắp, sau đó biến thành giết người cướp của.

Người phát hiện vụ án là bà Úc Phương, vợ của nạn nhân. Theo lời khai, trưa 11/5, sau khi ăn cơm xong, ông Thành lên giường ngủ. Bà Phương khóa cửa khóa cổng, giấu chìa khóa dưới viên gạch bên cổng để nếu con gái về nhà có thể mở đi vào. Sau đó, bà đi xe đạp điện đến nhà chị gái, buổi tối ngủ lại đó. Sáng hôm sau về nhà, bà Phương thấy cổng không khóa, cửa nhà trên cũng không khóa, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy hiện trường đẫm máu này.

Mảnh đất của gia đình nạn nhân rất rộng, lên đến hơn một héc ta. Ngoài nhà trên ở phía tây, nhà ngang ở phía đông, hai phần ba đất vườn còn lại là một hồ nuôi cua đã cạn nước. Nhà ngang đã bị bỏ hoang rất lâu, được sử dụng như một nhà kho. Trong nhà ngang, cảnh sát lại phát hiện dấu giầy đàn ông giống hệt dấu giầy ở hiện trường nhưng không dính máu, có nghĩa dấu giầy này xuất hiện trước khi xảy ra án mạng.

Từ dấu giầy và vữa xi măng, cảnh sát đưa ra giả thiết: Một công nhân ở công trường gần đó đã theo dõi nhà ông Thành, biết gia đình này có tiền nên tính đến chuyện trộm cắp. Trưa 11/5, hắn đang chở vữa thì thấy bà Phương đi ra, khóa cửa lại, giấu chìa khóa dưới viên gạch. Hắn bỏ dở công việc, lấy chìa khóa mở cổng, đi vào nhà ngang quan sát thấy nhà trên không có ai mới quyết định đột nhập. Trong lúc đang lục lọi thì ông Thành nghe tiếng động tỉnh dậy. Hắn liền dùng búa tấn công rồi chạy trốn.

Việc điều tra được tập trung theo hướng này. Ban chuyên án huy động hơn 100 cảnh sát đến các công trường xung quanh, chú ý đến nghi phạm trẻ khỏe, có tiền án tiền sự, hay trộm cắp, trên người có vết thương mới hay bỗng dưng mang quần áo giầy dép đi giặt. Sau hai ngày, ban chuyên án đã gặp gỡ, điều tra hơn 10.000 công nhân nhưng không có trường hợp nào khả nghi, tất cả đều bị loại trừ. Chẳng lẽ phương hướng điều tra không đúng?

Lúc này kết luận giám định pháp y có một phát hiện mới, trong lòng bàn tay trái nạn nhân có nhiều vết điện giật, toàn bộ đều dài khoảng 2cm. Cảnh sát tìm thấy trong góc phòng ngủ của có một chiếc kích điện tự chế rất có thể là hung khí gây ra những vết thương này. Chiếc kích gồm nguồn điện, tụ điện, dây dẫn quấn quanh một cây gậy dài, hai cực điện cách nhau 2cm ở đầu cây gậy. Người nhà nạn nhân xác nhận đây là kích điện ông Thành làm để phòng thân. Vậy tại sao ông lại bị điện giật?

Bà Phương tại cơ quan điều tra.

Qua thông tin từ con gái nạn nhân, một người tình nghi khác lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Con ông Thành cho biết người giúp việc nhà mình có quan hệ tình cảm với cha mình. Người phụ nữ này ngoài 30 tuổi, thấy nhà ông Thành có điều kiện, lại sắp được đền bù giải tỏa nên vẫn "bám" lấy ông. Từ lịch sử cuộc gọi, cảnh sát phát hiện buổi sáng hôm xảy ra án mạng, người giúp việc gọi cho ông Thành đến ba cuộc.

Cảnh sát đưa ra giả thiết: Chồng của người này biết quan hệ giữa vợ với ông Thành nên đến đánh ghen... Trong lúc giằng co, chồng của người giúp việc giật được kích điện tấn công lại ông Thành, tiếp tục dùng búa đánh tử vong.

Sau đó, cảnh sát tìm được vợ chồng người giúp việc nhưng xác định cả hai đều không có chứng cứ ngoại phạm.

Sau khi loại trừ các nghi phạm khác, cảnh sát quay lại điều tra về vợ nạn nhân và có phát hiện bất ngờ. Hai ông bà đã bí mật ly hôn nhiều năm nay nhưng vẫn giấu người ngoài. Hàng ngày, bà Phương về nhà với chồng, nhưng chiều tối lại đến nhà chị gái mình ngủ tới sáng hôm sau. Việc ly hôn của ông bà không có vướng mắc về tài sản. Toàn bộ tiền bạc và nhà cửa đất đai đều đã được chia xong, sắp tới hai người đều sẽ nhận được số tiền đền bù bằng nhau, đủ để sống thoải mái đến hết đời mà không phải lo nghĩ gì.

Hơn nữa mọi người xung quanh đều rất ngưỡng mộ gia đình ông bà. Từ nhiều năm nay, hai ông bà đã đi đầu áp dụng kĩ thuật nuôi cua giống, kiếm được rất nhiều tiền. Bà Phương từng hai lần nhận giải thưởng phụ nữ điển hình tiên tiến của thành phố Thượng Hải. Mặc dù chồng phản đối nhưng bà vẫn chia sẻ kinh nghiệm và kĩ thuật nuôi cua giống cho mọi người, đa số mọi người trên đảo đều tôn trọng và biết ơn bà. Một người phụ nữ như vậy không có lý do gì phải giết chồng, kể cả khi biết ông có quan hệ tình cảm với người giúp việc.

Tuy nhiên việc giám định pháp y lại có phát hiện mới. Thức ăn trong dạ dày ông Thành có thành phần của thuốc ngủ. Tuy nhiên nồng độ thuốc ngủ không cao, chỉ tương đương với liều uống bình thường của những người khó ngủ. Bà Phương nói chồng mình bị bệnh mất ngủ, thường phải uống thuốc mới ngủ được. Nhưng con gái ông bà và em gái ông Thành lại nói không có chuyện này.

Cảnh sát cho rằng bà Phương đã nói dối. Hơn nữa bà nói rời nhà lúc 13h, đến siêu thị mua sữa và vài thứ đồ lặt vặt trước khi đến nhà chị gái. Nhân viên siêu thị xác nhận bà có đến mua hàng nhưng dường như là khá muộn chứ không phải đầu giờ chiều. Chị gái không nhớ rõ bà đến nhà lúc nào nhưng có vẻ không được sớm lắm.

Dù là nghi phạm số một, nhưng sau khi làm việc tại cơ quan điều tra bà vẫn được về. Ban chuyên án mời con gái bà Phương đến, nói rõ các điểm đáng ngờ và mong cô khuyên nhủ mẹ vì bà là một người phụ nữ đáng kính. Sáng hôm sau, con gái bà Phương đưa mẹ đến cơ quan điều tra, cảm ơn ban chuyên án đã cho mẹ cơ hội được đầu thú.

Theo lời khai của bà Phương, nhiều năm nay bà vẫn bị chồng thường xuyên đánh đập nhưng vì thể diện nên giấu mọi người và âm thầm chịu đựng. Sau khi ly hôn, cũng vì thể diện mà bà giấu chuyện này. Trên người bà có nhiều vết thương, răng cũng bị chồng đánh gãy đến 5-6 chiếc. Gần một năm nay, hàng tháng bà vẫn đến gặp bác sĩ tâm lý để giải tỏa bớt những đau khổ phải chịu đựng.

Sáng 11/5 lại bị đánh đập, không thể chịu được nữa, bà nảy ra ý định giết chồng để tự giải thoát cho mình. Sau khi ông Thành uống trà có pha thuốc ngủ, bà đợi cho ngủ say rồi dùng kích điện chích vào tay ông, tiếp đến dùng búa gây án.

Để đánh lạc hướng cảnh sát, bà lấy đôi giầy cũ của ông Thành đi sang nhà ngang, lên phòng mở cửa tủ và ngăn kéo ra, trộn vữa với xi măng vẩy ra hiện trường.

Đầu năm 2012, bà Phương bị kết án chung thân về tội cố ý giết người, được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Tác giả: Khang Diệp

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP