Thế giới

Kẻ biến thái núp bóng sinh viên, cưỡng hiếp gần 200 đàn ông ở Anh

Reynhard Sinaga (36 tuổi), sinh viên người Indonesia ở Manchester (Anh) đã đánh thuốc và cưỡng hiếp 195 người đàn ông trong hơn hai năm rưỡi ở Anh có thể bị kết án chung thân.


Zing đưa tin, Cảnh sát đã chứng minh Sinaga đã thực hiện 159 vụ phạm tội, trong đó có 136 vụ hãm hiếp. Hắn ta đã quay lại hành vi của mình bằng hai điện thoại di động. Tuy nhiên hiện tại, cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính ít nhất 70 nạn nhân của Sinaga.

Sinaga đang phải thi hành 88 bản án chung thân tối thiểu 20 năm từ hai phiên tòa đầu tiên liên quan đến 25 nạn nhân được xét xử từ năm 2018 đến 2019. Ngày 6/1/2020, Sinaga bị kết án về tội danh liên quan đến 23 nạn nhân khác trong các phiên tòa thứ ba và thứ tư.

Tại tòa Manchester hôm 6/1, Thẩm phán Suzanne Goddard QC mô tả Sinaga là “một người nguy hiểm, cực kì biến thái mà không nhận thức được thực tế” và không nên ra khỏi nhà tù.

Sinaga cho rằng các nạn nhân của hắn ta đang phối hợp với trí tưởng tượng của hắn và chơi trò giả chết khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhiều đoạn phim trên điện thoại Sinaga đã tố cáo anh ta khi cho thấy nhiều người đàn ông đang ngáy khi hắn ta hãm hiếp họ.

Đối tượng Reynhard Sinaga.

Sinaga đã giữ lại đồ đạc của những nạn nhân như chiến lợi phẩm. Cảnh sát tin rằng Sinaga sẽ tiếp tục hành vi của mình nếu nạn nhân của hắn không tỉnh dậy trong khi bị tấn công và gọi 999 vào ngày 2/6/2017.

Sau khi Sinaga bị bắt, cảnh sát đã phát hiện ra những bộ phim trên hai chiếc iPhone cho thấy hắn ta hãm hiếp những thanh niên đang ngủ. Kiểm tra các thiết bị của Sinaga, cảnh sát đã phát hiện 3,29TB phim và hình ảnh, tương đương 250 đĩa DVD hoặc 300.000 bức ảnh mô tả các vụ tấn công tình dục của hắn, có vụ kéo dài đến 8 giờ. Ít nạn nhân biết mình đã bị hãm hiếp cho đến khi cảnh sát tìm đến họ vài năm sau đó.

Thông tin trên VnExpress, sau nhiều tháng phân tích, cảnh sát xác định được 195 nạn nhân. Họ đều bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh. Các chuyên gia tin rằng, đó là một dạng thuốc GHB - chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng đủ để một người bất tỉnh.

Một trong những nạn nhân nói Sinaga là "một con quái vật". Trong khi đó, một thiếu niên mô tả Sinaga là "một kẻ săn mồi độc ác và hung dữ". Họ cho hay bản thân đã phải chịu đựng việc bị lạm dụng. Một số trở nên bị cô lập về mặt xã hội, thậm chí không thể nói với người thân hoặc bạn bè về những gì đã xảy ra. Có người nói: "Tôi bắt đầu uống nhiều rượu và rơi vào những cơn hoảng loạn, muốn tự tử".

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP