Nhân ái

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nguyễn Sỹ Tiệp, xóm 9, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương

Gia đình anh Nguyễn Sỹ Tiệp ở xóm 9, xã Nhân Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân anh Tiệp bị tàn tật từ nhỏ do ảnh hưởng chất độc màu da cam, người con trai thứ ba của anh từ khi sinh ra không may mắc bệnh đao, bệnh tim và mới đây vợ anh được bệnh viện khám và phát hiện mắc căn bệnh ung thư đại tràng. Cuộc sống vốn đã rất nghèo nay gia đình lại lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Căn nhà xiêu vẹo, nơi sinh sống hàng ngày của gia đình anh Tiệp

Đã gần 4 tháng nay, 3 đứa con của anh Nguyễn Sỹ Tiệp ở xóm 9, xã Nhân Sơn thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của người mẹ. Bởi, mẹ của các em là chị Nguyễn Thị Hòa năm nay 44 tuổi không may mắc căn bệnh ung thư đại tràng đang phải nằm điều trị tại bệnh viên ung biếu Nghệ An. Trong nhà bố bị tàn tật do ảnh hưởng chất độc màu cam từ ông nội nên em Nguyễn Thị Thìn, con gái đầu của anh Tiệp phải thay mẹ lo toan mọi công việc trong gia đình và chăm sóc cho hai em còn nhỏ.
Mỗi lần đi học về Thìn lại phải chăm sóc em trai bị bệnh tim thay mẹ đang nằm viện

Vợ chồng anh Nguyễn Sỹ Tiệp và chị Nguyễn Thị Hòa lập gia đình năm 1998. Anh Tiệp, năm nay 41 tuổi, do ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người cha của mình nên bị tàn tật từ nhỏ, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Mọi công việc trong nhà đều do một mình chị Hòa gánh vác. Gia đình anh chị có 3 người con, gồm 2 trai, 1 gái. Em Nguyễn Thị Thìn là con gái đầu hiện đang học lớp 11 trường THPT ĐL 3, em Nguyễn Sỹ Núi là người con thứ hai đang học lớp 9, trường THCS Nhân Sơn và em Nguyễn Sỹ Tú là người con trai út mới 17 tháng tuổi. Cháu Nguyễn Sỹ Tú bị bệnh đao và bệnh tim bẩm sinh nên thường xuyên đau ốm. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên từ nhiều năm nay, gia đình anh chị vẫn đang phải sống trong ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.

Cách đây 4 tháng, bệnh viện phát hiện chị Nguyễn Thị Hòa bị căn bệnh ung thư đại tràng. Cứ 5 ngày, chị phải xuống bệnh viện ung biếu Nghệ An khám và điều trị 1 lần. Gánh nặng về chi phí chữa bệnh khiến cho cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn hơn. Hiện nay, cháu Nguyễn Sỹ Tú mới 17 tháng tuổi, chị phải nhờ bà nội trông nom và em Nguyễn Thị Thìn ngoài những giờ lên lớp còn phải sắp xếp thời gian xuống viện chăm sóc mẹ.

Gia đình anh Tiệp đang gặp rất nhiều khó khăn

Bố bị tàn tật, mẹ mắc căn bệnh hiểm nghèo, em Nguyễn Sỹ Tú bị bệnh tim bẩm sinh và nhiễm chất độc Dacam/Điôxin. Vì hoàn cảnh qúa khó khăn, hai chị em Nguyễn Thị Thìn và Nguyễn Sỹ Núi đang có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Gia đình anh Tiệp, chị Hòa ở xóm 9, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội để giúp gia đình anh chị có thêm điều kiện chữa trị bệnh và các cháu được đến trường học tập.

Mọi địa chỉ giúp đỡ liên hệ gia đình anh Nguyễn Sỹ Tiệp, xóm 9, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương


Tác giả bài viết: Văn Đăng – Hồng Sơn
Nguồn tin: Điện tử Đô Lương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP