Nhân ái

Hoàn cảnh éo le của người vợ phu gạch nuôi chồng tai nạn cùng 3 con thơ

Chồng chẳng may bị tai nạn gãy chân phải nằm một chỗ gần nửa năm nay, người con gái đầu lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vì vậy mọi gánh nặng dồn vào đôi vai gầy của chị Nguyễn Thị Lữ.

Chật vật kiếm bữa cơm hằng ngày

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh chị em, nên chị Nguyễn Thị Lữ (37 tuổi), trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, mà phải đi làm để phụ giúp gia đình.

Năm 1999, chị Lữ gặp anh Văn Đình Tài (41 tuổi) trong một buổi đi làm. Do hoàn cảnh giống nhau nên chị cảm mến và đồng ý trở thành vợ của anh Tài. Dù lúc này cuộc sống còn vất vả nhưng 2 anh chị vẫn tin tưởng rằng nếu cùng cố gắng lao động thì tương lai sẽ no đủ.

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình chị Lữ.

Nhất là khi người con gái đầu Văn Thị Hoa ra đời trong niềm hạnh phúc và sự hân hoan của anh chị cùng gia đình. Thế nhưng, đây cũng là lúc sóng gió bắt đầu xuất hiện khi chị nhận được thông tin cháu Hoa bị bệnh tim bẩm sinh.

“Thương con nên vợ chồng đã đưa đi các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, mong sao con có cuộc sống khỏe mạnh. Nhưng do đây là bệnh từ lúc sinh ra nên không thể làm gì được, các bác sĩ cũng chỉ phát thuốc cho về uống thôi. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên cháu yếu ớt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, ốm đau suốt. May mà cháu ham đèn sách và học lực rất khá”, chị Lữ cho hay.

Chị Lữ buồn bã khi kể về hoàn cảnh gia đình.

May mắn sau đó, 2 người con của anh chị ra đời mạnh khỏe, không bị bệnh tật. Thế nhưng cũng vì thế mà áp lực cuộc sống bắt đầu đè nặng, anh chị động viên nhau cố gắng làm lụng để các con có cơm ăn hằng ngày.

“Do vợ chồng không được học hành nên đành phải đi làm thuê cho người ta. Nhà có 4 sào ruộng nhưng do không trang trải được cuộc sống nên anh Tài đi xây các công trình gần nhà, còn tôi đi phu gạch táp lô. Công việc không đều nên ngày được ngày mất”, chị Lữ kể.

Gánh nặng mưu sinh

Những tưởng cuộc sống yên bình như vậy sẽ kéo dài mãi thế nhưng bất ngờ vào cuối tháng 9/2017, anh Văn Đình Tài bất ngờ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải khiến anh Tài bị kéo lê hàng chục mét dẫn đến đa chấn thương, gãy chân trái, tay phải.

“Thời điểm đó tôi đang đi phu gạch, nghe điện thoại thì hoảng hốt bỏ hết mọi thứ để chạy về. Lúc này chồng tôi được đưa đến bệnh viện, nhưng do vết thương nặng nên phải chuyển gấp ra Hà Nội cấp cứu. Tôi vét sạch những đồng tiền còn lại, cộng thêm vay mượn người thân đưa anh Tài đi cấp cứu, nhưng số tiền này cũng hết vèo sau vài tháng chữa trị cho anh”, chị Lữ nhớ lại.

Anh Tài bị đa chấn thương chỉ có thể ngồi một chỗ.

May mắn đã mỉm cười với gia đình chị, dù gặp chấn thương nặng nhưng anh Tài đã giữ lại được mạng sống. Thế nhưng, do trong nhà đã hết sạch tiền, cũng không còn khả năng xoay xở vay mượn nên chị đành xin đưa chồng trở về bệnh viện tỉnh chữa trị. Thời điểm này, anh Tài vẫn phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Do sức khỏe quá yếu nên anh Tài vẫn chưa được phẫu thuật, chị Lữ xin đưa chồng về nhà chăm sóc. Sau đó, vợ chồng anh chị chuyển về ở trong gian nhà nhỏ tại khuôn viên của bố mẹ chồng. Con thơ dại, bệnh tật, chồng tai nạn khiến cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm túng thiếu. Vì vậy chị Lữ đành nhờ cậy bố mẹ chồng để đi làm

“Bác sĩ cho biết, chồng tôi muốn đi lại như bình thường được cũng phải trải qua ít nhất 3 cuộc phẫu thuật, chi phí rất tốn kém. Mà giờ tiền trong nhà đã cạn rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa”, chị Lữ thở dài.

Gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai gầy của chị Lữ.

Sau nhiều lần phẫu thuật, anh Tài đã có thể tự mình đi vệ sinh và loanh quanh trong nhà với đôi chân đang bị bó bột. Tuy nhiên, mọi công việc hằng ngày anh vẫn phải nhờ người thân giúp đỡ.

Buồn rầu về việc này, anh Tài cho hay: “Là người đàn ông trong nhà mà giờ phải nằm một chỗ thế này khiến tôi vô cùng khó chịu. Hi vọng thời gian tới tôi khỏe hơn để phẫu thuật để đi làm, chứ để vợ một mình kiếm tiền vậy vất vả lắm”.

Liên quan đến sự việc, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Lữ vô cùng khó khăn. Hộ nghèo, chồng lại tai nạn nên một mình phải lao động kiếm sống. Chúng tôi cũng đã kêu gọi giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ, vẫn rất cần mọi người chung tay giúp sức”.

Mọi đóng góp giúp đỡ xin gửi về:

- Chị Nguyễn Thị Lữ (SN 1983) trú thôn 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. ĐT: 01645.235.516

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: phu gạch ,h ,Nghệ An ,quỳnh lưu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP