Du lịch

Hoa Tết bừng sáng bến Bình Đông dọc đại lộ Võ Văn Kiệt

Những ngày cận tết, bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) như một điểm hẹn không thể thiếu vào dịp cuối năm. Bên dưới kênh Tàu Hủ ghe thuyền hoạt động tấp nập, bên trên cây kiểng đua nhau khoe sắc, người mua bán tấp nập.

Chợ hoa bến Bình Đông mỗi năm tụ họp một lần, các ghe thuyền từ khắp nơi ở các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang đều mang hoa kiểng đến đây buôn bán.

Trước đó vài ngày, nhiều lái buôn kiểng cũng đã có mặt, nhưng vẫn chưa mang hết kiểng từ ghe lên bờ để trưng bày. Đến hiện tại những loại mai, tắc, đã tràn ngập bờ. Còn những loại hoa ngắn ngày, các thương lái vẫn đang giữ lại trên ghe chờ ngày tốt “bung hàng”.

Hoa kiểng thi nhau khoe sắc tại bến Bình Đông
Việc di chuyển những cây kiểng hối hả tại đây
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cây "nằm chờ" ngày đẹp để bán ra
Khung cảnh mua bán diễn ra tấp nập
Cứ đến gần tết, bến Bình Đông lại nhộn nhịp, cảnh mua bán trên bến dưới thuyền mang đậm chất Nam Bộ của người dân nơi đây
Càng về đêm, không khí càng náo nhiệt, nhiều người tranh thủ trời mát để đến săn tìm cây kiểng chưng tết cho nhà mình
Những chậu tắc kiểng có giáo dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng
Cánh xe ôm chở thuê được dịp kiếm tiền cho mùa tết
Mang mai về nhà đón tết
Theo một số người bán mai, năm nay thời tiết thuận lợi nên mai nở đúng ngày, hoa đẹp
Còn bên dưới thuyền, các chủ ghe có phần lặng lẽ hơn
Cả gia đình cùng sinh sống trên ghe, đến ngày giao thừa họ nhổ neo chạy về quê ăn tết
Nhiều người bán hoa ở bến Bình Đông cho biết có khi phải thức trắng đêm để trông chừng
Cứ thế, vào mỗi dịp xuân về, chợ hoa bến Bình Đông vẫn tiếp diễn, tấp nập người mua kẻ bán

Theo một số người bán mai, năm nay thời tiết thuận lợi nên mai nở đúng ngày, hoa đẹp. Giá cả mai dao động từ vài trăm đến vài triệu, tùy thuộc vào từng loại.

Càng về đêm, chợ hoa càng thêm tấp nập. Tuy vậy, người dân vẫn còn tâm lý chờ những ngày cận tết mới mua nhiều.

Tác giả bài viết: Ngọc Dương - Phạm Hữu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP