Xã hội

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ bình gas khiến 3 người chết thương tâm

Tại hiện trường vụ nổ bình gas khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng, trần nhà cùng các vật dụng bị cháy đen, kết cấu ngôi nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Sáng 4/1, lực lượng chức năng lập rào chắn phong tỏa hiện trường vụ nổ bình gas tại nhà trọ ở ngách 79A, ngõ 18 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ nổ lớn khiến vợ chồng anh Phạm Huy H. (SN 1994) và chị Trần Thị T. (SN 1994, quê xã Phú Lãi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) cùng anh Phạm Duy H. (SN 1995, em trai anh H.) chết thương tâm.

Ngoài gây thiệt hại thương tâm về người, vụ hỏa hoạn còn khiến căn nhà trọ 30m2 và đồ đạc của gia đình anh H. bị thiêu rụi.

Kết cấu ngôi nhà bị phá hủy sau vụ nổ.

Nhiều vật dụng bị cháy chỉ còn lại trơ khung...

Trần của các nhà xung quanh bị bung do sức ép từ vụ nổ.

Chị Đặng Kim Thoa (32 tuổi, người dân sinh sống tại ngõ 18 Định Công Thượng) đứng thất thần ở hiện trường, tiếc thương trước cái chết thương tâm của những người hàng xóm. "Hai vợ chồng anh H. đã có con, cháu bé còn nhỏ, hiện tại không ở cùng bố mẹ. Cách đây 2 hôm, hai mẹ con còn dắt nhau ra nhà tôi cắt tóc", chị Thoa mắt ngấn lệ.

Khoảng 21h ngày 3/1, một số người dân sinh sống ở ngõ 18 Định Công Thượng (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một con ngõ. Ngay sau đó, lửa và khói bốc lên từ một nhà trọ trong ngõ này.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu nạn.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 người.

Tác giả: Đắc Huy

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP