Nhân ái

Hãy cứu cháu bé 3 tuổi 7 lần phẫu thuật vì mắc bạo bệnh

Cháu Hoàng Minh Hải (SN 2018) trú tại thôn An Lạc, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã trải qua 7 lần phẫu thuật vì căn bệnh teo ruột bẩm sinh. Cháu sẽ phải tiếp tục các ca phẫu thuật khác để giành giật lại mạng sống.

Cháu Hải đã phải đeo hậu môn giả từ khi mới lọt lòng. Ảnh: GĐCC

Khi mang thai cháu Hải đến tháng thứ 7, chị Dương Thị Hương (SN 1995) đã được các bác sĩ chẩn đoán thai nhi có dấu hiệu bất thường. Lúc sinh con, chị được chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Sau khi sinh, các bác sĩ kết luận cháu bị teo ruột bẩm sinh phải mổ gấp để giữ lại mạng sống. Suốt hơn 3 năm qua, sự sống của cậu bé phải phụ thuộc vào bệnh viện. Hải trải qua lần lượt 7 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, ruột non đã bị cắt gần hết, phải lắp hậu môn nhân tạo ở bụng. Nhìn con mà chị Hương đau như đứt từng khúc ruột.

Chị Hương từng làm công nhân may với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Chồng chị là anh Hoàng Ngọc Ánh (SN 1991) là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Kể từ khi sinh cháu Hải, chị Hương xin nghỉ việc, ngày ngày ôm con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị. Cả gia đình phụ thuộc vào tiền lương ít ỏi từ chồng.

Chị Hương còn một con trai 5 tuổi. Để có thời gian đưa Hải đi chữa bệnh, chị Hương phải nhờ ông bà nội già yếu, bệnh tật trông nom. Bố chồng chị mắc bệnh hen suốt 6 năm còn mẹ chồng chị mắc bệnh sỏi thận. Ốm đau nhưng ông bà cũng không dám đi khám chữa triệt để do không có điều kiện kinh tế, cả gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

Chạy chữa liên tục cho con, chị Hương đã đi vay số tiền hơn 100 triệu đồng, nợ nần chồng chất mà bệnh của con vẫn tiếp tục phải chữa trị. “Tháng trước tôi đưa con lên BV Nhi Trung ương (Hà Nội) để khám lại. Bác sĩ dặn sau 1 tháng quay lại để mổ tiếp, nếu sức khỏe không ổn thì cháu không thể mổ được và còn nặng hơn”, chị Hương bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Cao - Trưởng thôn An Lạc cho biết, gia đình chị Hương rất khó khăn vì phải chạy chữa cho cháu Hải. Những năm gần đây gia đình chỉ trông vào việc làm thuê của chồng chị Hương. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mà chị Hương có thể tiếp tục đưa con đi chạy chữa. Tuy nhiên, căn bệnh của cháu Hải còn phải điều trị lâu dài, rất mong cộng đồng và các nhà hảo tâm cứu giúp gia đình này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Minh Hải xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21172, STK: 2410205241448, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Tiên Lữ, Chủ TK: Dương Thị Hương. SĐT: 0977358825.

Tác giả: LƯƠNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP