Pháp luật

Hành trình 30 ngày truy bắt kẻ xâm hại con ruột

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chị H đã phải nuốt nước mắt vào trong để lại các con thơ dại cho chồng chăm sóc, ra nước ngoài mưu sinh với ước mong thoát nghèo. Nhưng chẳng thể ngờ rằng, cũng chính trong thời gian này, Lê Quang Nghĩa (chồng chị H) đã nhẫn tâm biến con gái ruột 12 tuổi của mình thành “nô lệ tình dục” để thỏa mãn thú tính.

Đối tượng Nghĩa tại thời điểm mới bị bắt (ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Người cha đồi bại

Công an tỉnh Nam Định cho hay, vào cuối tháng 10/2016, cơ quan này đã bắt giữ đối tượng Lê Quang Nghĩa (SN 1972, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Điều đau đớn và khiến nhiều người không thể tưởng tượng nổi trong vụ án nói trên là nạn nhân lại chính là con gái ruột của Nghĩa, cháu Lê Thị C.V (SN 2003).

Trước đó, vào năm 2013, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chị Trần Thị H đã bàn với Nghĩa vay mượn tiền làm lộ phí đi XKLĐ tại Đài Loan với ước mong có thể thoát nghèo. Thời điểm vợ chồng chia tay tại sân bay, chị H đã không cầm nổi nước mắt, liên tục căn dặn chồng đủ điều ở quê nhà chăm sóc tốt 3 đứa con thơ dại. Trong 3 người con của vợ chồng Nghĩa thì cháu V là lớn nhất. Vốn bản tính chăm ngoan, chịu thương chịu khó, nên khi mẹ vắng nhà, cháu V đã giúp bố chăm lo chu đáo cho 2 em nhỏ. Nhưng chẳng thể ngờ rằng, bi kịch bất ngờ ập tới.

Ngày 30/4/2015, do là ngày nghỉ lễ, nên sau khi đi chơi cùng đám bạn, cháu V lại trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Cùng các em dùng cơm xong, đợi mãi không thấy bố về nên chị em V đi ngủ trước. Khoảng 21h30 tối cùng ngày, khi đang chập chờn trong giấc ngủ, cháu V bất ngờ giật thót mình vì giọng nói của cha mình. Lúc đó, người Nghĩa nồng nặc mùi rượu, cầm trên tay con dao nhọn ngồi ngay đầu giường. Trong cơn điên loạn, Nghĩa yêu cầu cô con gái ruột của mình cởi hết quần áo. Trước yêu cầu quái dị của người cha cùng những lời hăm dọa, cháu V chỉ biết sợ hãi làm theo. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Nghĩa buông lời đe dọa, nếu cháu V dám kể sự việc xảy ra với bất cứ ai sẽ giết không tha. Từ hôm đó trở đi, cứ khoảng một tuần đến chục ngày, Nghĩa lại nổi thú tính, thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình bằng rất nhiều thủ đoạn khác nhau.

Sau một thời gian làm ăn xa xứ, ngày 22/4/2016, chị H trở về nhà thăm chồng con. Nhưng cũng chính thời điểm này, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn. Với bản tính vũ phu, Nghĩa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến vợ thâm tím mặt mày. Uất ức trong lòng, nhưng vì thương các con, nên chị H chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và chịu đựng. Nhưng người mẹ bất hạnh này không thể ngờ rằng, trong đêm hôm đó, chị đã biết được sự thật động trời từ chính miệng cô con gái cả khi hai mẹ con tỉ tê tâm sự. Nó như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến chị ngã gục. Đầu chị như muốn nổ tung trong sự tủi hận dâng cao đến tột đỉnh. Cả đêm hôm ấy, chị ôm con trong nước mắt, cùng với đó là hàng trăm suy nghĩ dày vò như muốn xé nát tâm can của chị.

Do bị chồng hành hung trật khớp vai, chị H đành phải tìm về nhà mẹ đẻ và nhờ người anh trai đưa đi bó bột. Thời điểm này, người mẹ tội nghiệp cũng tự trấn an mình rằng, khi chị đang còn ở nhà thì Nghĩa sẽ không dám tiếp tục giở trò đồi bại với cháu V. Nhưng mọi việc không như suy nghĩ của chị. Ngày 30/4, Nghĩa tiếp tục thực hiện hành vi đốn mạt với cháu V. Lo sợ con gái mang thai, ngày 1/5, hắn đã mang cháu V đến một trạm y tế nhờ thăm khám.

Đền tội

Hành vi đó của Nghĩa như giọt nước tràn ly khiến chị H quyết định làm đơn tố cáo chồng lên Công an huyện Ý Yên. Trước thông tin mà chị H và nạn nhân đưa ra, Công an huyện Ý Yên đã đưa cháu V đi giám định pháp y. Quá trình này đã xác định được bộ phận sinh dục của cháu đã bị xâm hại. Kết hợp với những thông tin mà nạn nhân cung cấp, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Nghĩa về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, Nghĩa lập tức bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian truy bắt không thành công, ngày 24/9/2016, Trung tá Đinh Văn Tạo - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ý Yên đã ký quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Quang Nghĩa. Tiếp đó, toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến Lê Quang Nghĩa đã được chuyển lên Phòng PC52, Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục giải quyết.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Vũ Hải - Đội trưởng Đội truy bắt cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, trực tiếp Thượng tá Nguyễn Trọng Mỹ - Phó Trưởng Phòng PC52 đã trực tiếp chỉ đạo, lên phương án truy bắt đối tượng Nghĩa. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phòng PC52 và công an các tỉnh nơi Nghĩa lẩn trốn mà sau 1 tháng, đối tượng Nghĩa đã sa lưới”.

Theo cơ quan công an, trong hành trình chạy trốn, Nghĩa đã tìm tới nhà người chị gái của y tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) để nương nhờ. Nắm được thông tin trên từ các trình sát báo về, các chiến sĩ của Phòng PC52 lập tức di chuyển với hy vọng sớm bắt được đối tượng. Nhưng khi lực lượng công an có mặt thì Nghĩa đã di chuyển đến địa phương khác. Tiếp tục tìm hiểu thì được biết, Nghĩa đã di chuyển đến huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Ở đây được vài ngày, Nghĩa lại tới huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Sau gần 1 tháng bám sát dấu vết của đối tượng, cơ quan chức năng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, xác định vị trí cuối cùng Nghĩa đang dừng chân là ở địa phận tỉnh Hòa Bình. Phương án vây bắt đối tượng được Phòng PC52 xây dựng tỉ mỉ, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng Công an tỉnh Hòa Bình để tránh khả năng đối tượng có cơ hội tiếp tục tẩu thoát. Ngày 25/10/2016, biết rõ Nghĩa đang ở cùng một người phụ nữ tại một ngôi nhà ở TP Hòa Bình, lực lượng đánh án bất ngờ ập đến, tra còng số 8 vào tay Nghĩa, kết thúc 1 tháng lần tìm trên 1.000km của lực lượng công an. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi bỉ ổi của mình.

Trung tá Nguyễn Vũ Hải kể: “Biết đang bị truy bắt gắt gao nên đối tượng Nghĩa di chuyển liên tục. Thấy động là hắn lập tức di chuyển. Chính vì thế công tác theo đuổi đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cuối cùng hắn cũng sa lưới tại Hòa Bình”.

Tác giả bài viết: X.Thắng – D.Thùy

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP