Xã hội

Hàng trăm cảnh sát trắng đêm dập lửa tại công ty may ở Cần Thơ

Hàng trăm cảnh sát đã thức trắng đêm để chiến đấu với “biển lửa” tại công ty may. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng triệu USD.

>>Nhiều tỉnh hỗ trợ Cần Thơ chữa cháy tòa nhà công ty may
>>Cháy lớn tại công ty may, nghìn công nhân bỏ chạy

Lúc 21h ngày 23/4, lửa bất ngờ bùng mạnh trở lại ở tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko (chuyên về may mặc, thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thuỷ) sau đó lan sang khu xưởng chứa lông vũ, đe dọa hàng trăm hộ dân. Lửa và khói cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Lực lượng tại chỗ xử lý nhưng không hiệu quả do đám cháy quá lớn.

1 2
Đám cháy bao trùm công ty may

Tiếp đó, cứu hỏa của PCCC Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Quân khu 9…phối hợp cố gắng khống chế, không cho đám cháy lan rộng sang nhiều nhà xưởng liền kề và nhà người dân.
Tuy nhiên, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán hơn 200 hộ dân sinh sống xung quanh sang 1 trường tiểu học để lánh nạn.

Ông Lai, (người Đài Loan, Tổng giám đốc công ty) khi nhìn thấy lửa bao trùm công ty trở lại đã ngất xỉu và được đưa lên xe cấp cứu chở đi.

2 3
3 5
Hàng trăm cảnh sát tham gia khống chế đám cháy ở khu công nghiệp Trà Nóc

Nhận định vụ cháy có thể tiếp tục phức tạp, lãnh đạo TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường quyết định xin chi viện từ Cảnh sát PCCC TPHCM. Ngay sau đó, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động 10 chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ lên đường xuống Cần Thơ hỗ trợ.

Lực lượng công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, dân quân…với quân số hàng trăm người được điều đến nhằm đảm bảo an ninh. Nhiều y tá, bác sĩ và xe cứu thương cũng có mặt ứng cứu.

Lính cứu hỏa trang bị khí tài, kéo vòi nước chia làm nhiều mũi tấn công vào trực diện đám cháy, tuy nhiên do thiếu nước và gió to nên công tác chữa cháy rất khó khăn. Liên tục tường, mái tôn đổ sập gây chấn động cả khu vực.

4 7
Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt bàn phương án dập lửa với Cần Thơ
5 8
6 9
Cảnh sát cứu hỏa đã triển khai các phương án khoanh vùng, phun nước dập lửa, chống cháy lan, không để ngọn lửa lan ra bên ngoài.

Bên trong hiện trường, nhiều chiến sĩ tiếp tục quỵ xuống do hít phải khí độc, họ nhanh chóng được đồng đội cõng chạy ra ngoài để cấp cứu, ngay lúc đó một mũi lính cứu hỏa khác lao vào thay vị trí dập lửa.
Đến khoảng 1h ngày 24/3, 10 xe chữa cháy và hàng trăm lính cứu hoả của Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt và nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.

Sau nhiều tiếng chiến đấu với “biển lửa”, đến 5h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, trước nguy cơ tiềm ẩn cháy trở lại, lực lượng cứu hỏa vẫn túc trực để dập lửa tàn.

7 12
Người dân xung quanh đám cháy được di tản sang trường học bên kia đường để ngủ tạm

Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 1.000 nghìn m2 có nguy cơ đổ sập. Thông tin từ phía công ty cho biết, ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy khoảng 6 triệu USD.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả bài viết: Hoài Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP