Xã hội

Hai nông dân trả lại hơn 120 triệu đồng nhặt được đêm mùng 1 Tết

Nhặt túi xách có số tiền lớn, bà Quắn và ông Lợi ở Vĩnh Long liền mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Bà Quắn cùng ông Lợi tại công an chờ trả lại tài sản cho người mất. Ảnh: Vĩnh Nam.

Đêm mùng 1 Tết, bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và ông Mai Hữu Lợi (40 tuổi, cùng ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang đứng trước nhà sát Tỉnh lộ 909 thì phát hiện xe máy chở hai người chạy ngang, đánh rơi túi xách to.

Mở ra kiểm tra, cả hai thấy trong túi xách có rất nhiều tiền mặt cùng giấy tờ. Họ đợi khá lâu nhưng chủ nhân không quay lại tìm nên mang đến công an xã, nhờ tìm người mất trả lại.

Công an xác định túi xách có hơn 120 triệu đồng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Phụng (34 tuổi) đánh rơi trên đường từ Bến Tre về quê ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Được mời lên nhận lại tài sản trong đêm, vợ chồng chị Phụng rất vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đối với hai ân nhân.

Hơn triệu đồng trong túi xách. Ảnh: Vĩnh Nam.

"Gia đình bà Quắn và ông Lợi đều là nông dân, cuộc sống không mấy dư dả. Hành động không tham của rơi của họ rất đáng quý trọng", Trung tá Phan Văn Kiệt, Trưởng Công an xã Phú Đức, nói.

Tác giả: Vĩnh Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP