Pháp luật

Hải Dương: Phát hoảng xác chết trong nhà đang phân huỷ

“Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định anh Khoa tử vong do bị cảm...", ông Tuyên cho biết.

Hôm qua (27/6), tại thôn An Bình, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành (Hải Dương), người dân bất ngờ phát hiện anh Phạm Văn Khoa (SN 1973) chết tại nhà riêng khi thi thể đang bị phân huỷ.

Theo người dân cho hay, cách đây ít hôm, mọi người vẫn thấy anh Khoa sinh hoạt đi lại bình thường, tuy nhiên sau đó không thấy anh ra khỏi nhà và cửa lúc nào cũng đóng im ỉm.

Thấy sự việc bất thường và linh cảm mách bảo anh Khoa có chuyện không hay cho nên hàng xóm mở cửa vào thì phát hiện nạn nhân đã tử vong và thi thể đang có dấu hiệu phân huỷ. Lúc này, mọi người đã nhanh chóng thông tin cho chính quyền địa phương.

Ảnh minh hoạ

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (28/6), ông Lê Văn Tuyên – Chủ tịch UBND xã Tuấn Hưng cho hay, vào khoảng 8h30 phút hôm qua, chính quyền xã nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân cho biết, anh Khoa chết tại nhà riêng.

Khi biết tin, ban công an xã đến nhà nạn nhân tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, do tính chất vự việc nằm ngoài chức năng, cho nên công an xã thông báo lên Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý giải quyết.

“Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định anh Khoa tử vong do bị cảm. Nếu như lúc bị cảm mà được mọi người phát hiện thì không xảy ra sự việc đau lòng trên”, ông Tuyên cho biết.

Theo tìm hiểu của PV báo Gia đình & Xã hội, trước đây nạn nhân có kết hôn, sau đó hai vợ chồng đã li hôn và sinh sống mỗi người một nơi. Hiện tại, anh Khoa ở một mình tại căn nhà trong thôn An Bình.

Khi cơ quan chức năng hoàn thiện một số thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sau đó, di quan của anh Khoa được đưa đi hoả táng ở Đài hoá thân Hoàn Vũ TP. Hải Dương và an táng tại nghĩa trang địa phương

Tác giả: Đức Tuỳ
Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP