Theo đó, sáng 27-6, hai háu Ly và Lụa xin phép mẹ đi bắt ốc cách nhà khoảng 500 m. Cùng đi có cậu ruột của Ly là ông Đoàn Văn Cường nhưng người này bị bệnh tâm thần nhẹ. Khi đến kênh Út Thuấn, hai cháu xuống mò ốc ở mé bờ, rồi trượt chân xuống vùng nước sâu. Ông Cường thấy hai cháu chới với, liền chạy về gọi người thân đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi mọi người ra đến nơi thì thấy xác Ly nổi lên mặt nước.
Sau khi vớt xác cháu Ly lên , người thân lặn mò đến 10h30 thì vớt được xác cháu Lụa.
Tác giả bài viết: Song Nguyễn
Nguồn tin: