Xã hội

Hai cha con tử vong dưới hầm rút

Khi vừa chọc thủng hầm rút nước thải thì ông Mười bị khí độc xộc thẳng vào mặt làm bất tỉnh. Con trai ông đến cứu cũng bị ngã xuống hầm.

Trưa 24-4, ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an xã An Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khiến ông Nguyễn Văn Mười (SN 1969) và con trai là anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1991) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, gia đình ông Mười làm nghề thu mua cá biển tươi để hấp bán. Thời gian gần đây, ông Mười phát hiện hầm rút chứa nước thải (trong quá trình hấp cá) đã đầy nên đào thêm một hầm rút khác (rộng 1,5 mét, sâu 2,5 mét) bên cạnh để chứa nước thải. Chiều 23-4, ông Mười ở dưới hầm rút mới dùng xà-beng để thông hai hầm nước thải lại với nhau. Khi vừa chọc thủng hầm rút cũ thì khí thải tràn ra xộc thẳng vào mặt làm ông Mười bất tỉnh. Thấy vậy, anh Sang lao tới cứu cha, cũng bị ngã xuống hầm.

Khu vực lò hấp, phía trước hầm rút nơi cha con ông Mười gặp nạn

Sau đó, vợ ông Mười phát hiện vụ việc nên hô hoán mọi người tới giúp đỡ. Khi mọi người tới nơi, dùng dây thừng kéo 2 cha con ông Mười lên thì cả hai đã tử vong. Lúc này trong hầm rút, nước thải cao khoảng 0,5m.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: hầm rút ,ngạt khí ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP