Thế giới

“Góa phụ đen” lên kế hoạch sát hại con gái để đổ tội “giết chồng”

Stacey Castor được mệnh danh là “góa phụ đen” sau hai cái chết của chồng và âm mưu sát hại con gái nhằm đổ mọi tội lỗi lên đầu cô bé.

Stacey Castor sinh ngày 24/7/1967 ở Clay, New York. Stacey gặp Michael Wallace vào năm 17 tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhận định Michael là tình yêu đích thực của mình. Họ kết hôn năm 1985, chỉ sau vài tháng quen biết và có người con gái đầu lòng, Asley.

Năm 1991, cặp đôi tiếp tục có một người con gái thứ hai đặt tên là Bree. Stacey làm việc tại công ty điều phối xe cứu thương, còn Michael làm một thợ cơ khí song thu nhập hai vợ chồng vẫn không được dư dả.

Theo lời Stacey, Michael thân thiết với Bree một cách thái quá, để Asley không bị tổn thương, cô ta đã phải làm bạn thân với con gái lớn. Mặc dù họ luôn tỏ ra thân thiết với con cái của mình nhưng giữa cặp đôi luôn tồn tại một bức tường vô hình, họ dần xa cách nhau mà không có lý do.

Stacey Castor

Cuối năm 1999, Michael bắt đầu cảm thấy bản thân yếu dần đi, anh liên tục bị ốm, cảm lạnh, khó thở và ho không ngừng. Các thành viên trong gia đình cảm thấy lo lắng trước tình trạng của Michael nên đã khuyên anh đi khám.

Tuy nhiên, Michael đã qua đời vào đầu năm 2000, trước ngày anh định đi khám khoảng 1 tuần. Lúc Michael qua đời chỉ có Asley ở nhà, khi đó cô bé mới 11 tuổi. Hôm đó, cô bé có nhìn thấy những dấu hiệu bất thường của Michael nhưng đã làm ngơ, chính vì vậy, Asley luôn tự cho rằng bố mất là vì cô quá vô tâm.

Stacey đã thông báo với cả gia đình rằng bác sĩ kết luận Michael qua đời vì đau tim. Chị của Michael không tin vào điều đó, cô cho rằng em trai của mình là một người khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ, không có nguyên gì có thể dẫn đến đau tim và yêu cầu được xem bản cáo pháp y. Song, yêu cầu của chị Michael đã bị Stacey từ chối.

3 năm sau cái chết của người chồng đầu tiên, Stacey kết hôn với một người đàn ông khác tên là David Castor. Vào một buổi chiều năm 2005, Stacey gọi điện báo cảnh sát rằng chồng mình đã tự nhốt bản thân trong phòng ngủ sau cuộc cãi vã, thậm chí cô còn không thể gọi điện được cho David.

Ngay lập tức cảnh sát có mặt để phá cửa phòng ngủ tại nhà Castor. Khi phá được cửa, cơ quan chức năng nhìn thấy David nằm bất động trên giường, bên cạnh có một vài ly chất lỏng. Kết quả khám nghiệm cho thấy một trong số đó là chất chống đông. Bên cạnh đó Stacey khẳng định chồng mình bị trầm cảm nên bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tự tử.

Ảnh cưới của Stacey và David

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát lại thu thập được vân tay của Stacey tại hiện trường nên cô ta đã trở thành nghi phạm lớn nhất. Có khả năng, Stacey đã gây mê rồi đầu độc David sau đó tạo hiện trường giả và báo cảnh sát. Cảnh sát đã cài máy nghe lén và camera trong nhà Castor. Sau một thời gian theo dõi, họ dần cảm thấy kỳ lạ khi phát hiện Stacey chưa từng đến viếng thăm mộ của hai người chồng khác hẳn với thái độ đau khổ, dằn vặt khi họ qua đời trước đây của ả.

Cảnh sát khi đó đã quyết định khai quật mộ của Michael để điều tra thêm. Kết quả khiến ai ngạc nhiên khi phát hiện nghi ngờ của người chị Michael đã đúng, không có cơn đau tim hay đột quỵ nào ở đây hết, nạn nhân qua đời vì bị đầu độc.

Trong quá trình truy tìm bằng chứng để khởi tố Stacey, đột nhiên cơ quan chức năng nhận được báo cáo Asley, người con gái lớn nhà Castor tự tử. Cô bé được phát hiện trong tình trạng hôn mê trên giường, bên cạnh là bức thư tuyệt mệnh được gõ bằng máy tính. Asley đã uống một số lượng thuốc giảm đau và có thể sẽ không qua khỏi nếu không được phát hiện kịp thời.

Stacey tại phiên tòa 2005

Trong suốt quá trình chữa trị tại bệnh viện, cơ quan chức năng liên tục giám sát và bắt buộc Stacey giữ khoảng cách với Asley. Ngay khi cô bé tỉnh lại, cảnh sát đã nhanh chóng lấy lời khai từ phía Asley. Asley hoàn toàn hoảng sợ khi nghe thấy chuyện bản thân viết di thư cùng lời thú nhận đã giết cha dượng. Cô bé vừa khóc vừa kể bản thân đã ngất đi khi mẹ mình dụ dỗ uống rượu bất chấp việc Asley từ chối gay gắt.

Các chuyên gia tâm lý tội phạm đã nhận định Asley không hề nói dối, chính vì vậy họ nhanh chóng chuyển hướng điều tra sang Stacey. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nhận thấy điểm chung giữa hai người chồng rằng đều qua đời sau khi mua bản hiểm và đều viết di chúc để lại toàn bộ số tiền cho vợ từ trước như thể họ biết trước khi nào tử thần sẽ tìm đến mình vậy. Sau tất cả, cơ quan chức năng quyết định khởi tố Stacey về tội danh Giết người cấp độ hai, Tấn công người cấp độ hai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5/3/2009, Stacey bị tuyên án 51 năm tù vì đã giết David và mưu sát Stacey. Tòa án không thể kết tội Stacey về cái chết của người chồng đầu tiên vì không đủ chứng cứ.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP