Pháp luật

Giả thầy tu lừa hơn‎ 200 triệu đồng của chủ tiệm cắt tóc

"Phán" vợ chủ tiệm cắt tóc ở Đà Lạt bị "vong theo", nhóm sư thầy rởm nhiều lần yêu đưa tiền để cúng, lừa đảo lấy hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa đưa Nguyễn Văn Dứt (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi, cùng quê Tiền Giang) dựng lại hiện trường vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dứt thực nghiệm lại việc đánh tráo tiền trên đĩa khi nạn nhân đang quay mặt cúng. Ảnh: Khánh Hương.

Theo điều tra, ngày 23/9, Nam đến tiệm hớt tóc ở TP Đà Lạt xưng là người tu hành và xin tiền công đức. Thấy vợ chủ nhà mang thai, anh ta nói chị này bị "vong theo", rồi yêu cầu đưa 7 triệu đồng để làm mâm cúng gửi vong về chùa.

Thấy dễ lừa, Nam cùng Dứt và một phụ nữ (chưa rõ danh tính) bàn kế hoạch tiếp. Khi trở đến tiệm cắt tóc, Dứt xưng là sư phụ của Nam, còn người phụ nữ là phật tử đi theo. Dứt cho rằng vợ chủ tiệm bị "vong" theo rất nặng, yêu cầu đưa 28 triệu đồng (theo tuổi âm lịch của nạn nhân) để tiếp tục cúng.

Sau hai lần lừa thành công, biết cửa tiệm vắng khách, Dứt gợi ý sẽ xin "cụ tổ" cho tài lộc với các "gói" mâm cúng: tiểu lộc (79 triệu đồng), trung lộc (99 triệu đồng) và đại lộc (199 triệu đồng). Chủ tiệm tóc chọn đại lộc.

Lần thứ ba trở lại giữa tháng 10, nhóm lừa đảo yêu cầu chủ nhà bỏ 199 triệu đồng vào khăn đỏ trải sẵn rồi đậy lại. Chúng nói hai vợ chồng quay lưng và lạy 4 phương 8 hướng để làm lễ, rồi lấy cọc tiền âm phủ đánh tráo số tiền thật.

Làm lễ xong, Dứt nói chủ nhà cất đĩa đựng tiền vào tủ khóa lại, 7 ngày sau thì mở ra sử dụng để làm ăn sẽ thuận lợi. Sau khi tẩu thoát, "sư phụ" này rút bớt 120 triệu đồng giấu riêng và nói chỉ "cúng" được 79 triệu rồi chia làm 3 phần.

Sau thời gian lẩn trốn, Dứt và Nam bị bắt tại Tiền Giang.

Tác giả: Khánh Hương

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP