Nhân ái

Gia cảnh đáng thương của người đàn ông bị điện cao thế giật, rơi từ tầng 3 xuống đất

Trong lúc quét sơn thuê cho một công trình khách sạn với mức lương 200 ngàn/ngày, Bùi Đình Nam (sinh 1976) ở xóm 8, xã Nam Giang (Nam Đàn) bị điện giật cháy và rơi từ tầng 3 xuống, hiện đang nguy kịch tại Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Sáng ngày 1/4, trong lúc đang sơn trên tầng 3 một công trình khách sạn, do sơ ý, cây chổi anh Nam trúng phải đường điện cao thế, bị điện giật hút cháy và rơi xuống đất. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, anh Nam được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị với tỷ lệ bỏng trên 80%; gãy 6 xương sườn, xương đùi, tay trái và vai trái, chấn thương dập vùng xương cổ và xương sống, dập gan, phổi dẫn đến tràn dịch phổi nhiều. Anh Nam không có bảo hiểm y tế, vì vậy mọi chi phí gia đình phải tự lo liệu.

Anh Bùi Đình Nam bị bỏng điện trên 80%, gãy chân, tay và dập gan, phổi.

Anh Nam là con thứ trong gia đình đông anh em, bố là thương binh chống Mỹ, mẹ cũng là thanh niên xung phong, hai năm nay bố anh ốm nằm liệt giường, chạy chữa mãi vừa tạm hồi phục thì anh Nam lại gặp tai nạn. Các anh chị em đều đã có gia đình riêng và làm nông nghiệp, hoàn cảnh cũng khó khăn. Vợ anh Nam là chị Nguyễn Thị Hương làm ở Công ty Matrix Vinh với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng. Không có việc làm ổn định, để nuôi 3 đứa con ăn học, đứa lớn sinh năm 2001, đứa bé sinh năm 2015, anh Nam phải đi làm thuê nay chỗ này, mai chỗ khác, thu nhập hết sức bấp bênh.

Được bố mẹ cho ở trong vườn với gian nhà dựng tạm, xiêu vẹo dột nát, mới đây hai vợ chồng vay mượn Ngân hàng gần 100 triệu đồng để dựng lại căn nhà cấp 4. Trước ngày chồng bị tai nạn 2 ngày chị Hương vừa vay quỹ tín dụng của xã số tiền 40 triệu đồng để trả. Sau ngày chồng gặp nạn, chị Hương đã phải tiếp tục vay nóng 200 triệu đồng với lãi suất cao để chữa chạy cho chồng.

Được bác sỹ thông báo phải xác định tâm lý cho tình huống xấu nhất, chị Hương đang thất thần lo lắng cho tính mạng của chồng.

Anh Nam bị nạn, mỗi ngày phải nộp viện phí trên 20 triệu đồng để xử lý phần bỏng, riêng cánh tay trái bị điện giật teo, đã đen cục bộ, tiên lượng phải cưa bỏ, tuy nhiên đang chờ ổn định vì tràn dịch phổi quá nhiều. Số tiền vay được mang theo 200 triệu đã cạn, nhưng bìa đỏ hiện đang cầm cố ở Ngân hàng nên chị không thể có cách gì để vay thêm tiền được nữa.

Qua điện thoại, chị Hương nghẹn ngào khóc nấc: Sáng nay bác sỹ đã gặp gia đình và xác định phải chuẩn bị tâm lý, vì tiên lượng sức khỏe của anh Nam rất xấu. Em xác định “còn nước còn tát” dẫu có phải nợ nần bao nhiêu cũng phải vay mượn để cứu chồng, nhưng những nơi nào vay mượn được em đã vay rồi. Phần kinh phí để xử lý vết bỏng ngày mai không còn tiền để nộp nữa, bác sỹ lại nói như vậy nên em đang rất tuyệt vọng, không cứu được chồng thì bốn mẹ con sẽ sống sao đây?

Ông Trần Mạnh Hồng - Phó bí thư Đảng ủy xã Nam Giang cho biết: Trước tình cảnh khó khăn của gia đình anh Nam, lãnh đạo xã đã giao cho các tổ chức hội vận động quyên góp để hỗ trợ anh có tiền nộp viện phí. Tuy nhiên, so với số tiền để cứu chữa cho anh Nam thì chắc không thể nào đủ. Rất mong thông qua Báo Nghệ An, những bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa rộng vòng tay ủng hộ để góp phần dành lại sự sống cho anh Nam.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nam xin gửi về số tài khoản:
Nguyễn Thị Hương 51010000413562, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Vinh. Số điện thoại chị Hương: 0975.080731

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP