Pháp luật

Ghen tuông mù quáng, vung dao chém chết vợ

Chỉ vì ghe tuông, Út Lớn luôn kiếm cớ chửi vợ. Đỉnh điểm sau 1 chầu nhậu, y đã chém chết người “đầu gối tay ấp” với mình.

Ngày 28/8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Tô Út Lớn (50 tuổi; quê Cà Mau) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo điều tra, do cuộc sống ở quê khốn khó, cuối năm 2016, chị Nguyễn Thị Vuông (39 tuổi) đưa con gái đầu lên TP.HCM kiếm việc làm. Đến đầu tháng 2/2017, Lớn cũng bỏ quê, dắt 3 người con lên để gia đình đoàn tụ.

Sau vài ngày sống chung, thấy chị Vuông có dấu hiệu bất thường nên anh ta nghi vợ không chung thủy. Gia đình ngột ngạt khiến chị Vuông mệt mỏi nên nhiều lần đề nghị ly hôn. Song anh ta không đồng ý.

Bị cáo Tô Út Lớn

Khoảng 20h10 ngày 15/2/2017, sau chầu nhậu, Lớn tìm cớ gây sự với vợ. Bực tức trước sự vô lý của chồng, chị Vuông cự cãi lại vài câu rồi bỏ ra ngoài. Cho rằng bị coi thường, Lớn vớ con dao Thái Lan đuổi theo chửi bới, đâm sượt vai vợ rồi tiếp tục đâm thêm một nhát vào chị. Dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng chưa đầy một tiếng sau chị Vuông đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tại các phiên tòa, Lớn đều tỏ ra hối hận, thành khẩn khai báo và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để anh ta sớm được trở về chăm sóc các con.

Tuy nhiên, xét thấy mức án trước đó là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo.

Tác giả: Đoàn Nga

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: giết vợ ,ghen tuông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP