Pháp luật

Đôi vợ chồng bị cháu họ truy sát: Xúc phạm bố mình

Người cháu họ khai nhận nguyên nhân truy sát đôi vợ chồng là do mắng và xúc phạm bố mình.

Đối tượng đó là Nguyễn Trường Giang (28 tuổi), trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hiện Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Giang về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Minh Thu (55 tuổi) và ông Vũ Ngọc Huệ (60 tuổi) ở phố Điển Triệt, phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên).

Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận là cháu họ của chủ nhà (bà nội Giang là em ruột của mẹ bà Thu). Do có nghề lái xe nên bố Giang được vợ chồng bà Thu thuê chở hàng.

Một vài lần, bố Giang về nhà có phàn nàn về thái độ của bà Thu hay nói nặng lời và có ý xúc phạm nên anh ta rất bực tức. Khoảng gần một năm nay, bố của Giang nghỉ hẳn, không chở hàng cho gia đình bà Thu nữa. Trước ngày xảy ra vụ án, nghe bà nội nói chuyện bố Giang đang xin bác Thu đi làm trở lại, anh ta không hài lòng và quyết ngăn lại.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang (Ảnh CAND)

Chiều 1/6, Giang thuê taxi đi xuống nhà bác họ nói chuyện. Tại đây, Giang và bà Thu lời qua tiếng lại cho rằng bác họ mắng bố mình, nên anh ta nảy sinh ý định trả thù.

Giang thuê xe ra chợ mua 1 con dao thái thịt giấu vào bụng, quay lại nhà bà Thu, đợi trời tối sẽ “chém trộm” hai vợ chồng bác họ… Sau đó, Giang leo lên cây sấu, vào ban công tầng 2 của ngôi nhà ngồi chờ bà Thu ra phía ngoài rồi dùng dao tấn công nạn nhân.

Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Huệ đang tắm vội chạy ra cũng bị đối tượng dùng dao chém và đuổi theo vào khu vực nhà tắm. Tại đây, ông Huệ giằng được dao của đối tượng và chạy ra ban công, sau đó bị trượt chân ngã xuống tầng 1.

Hiện sức khỏe nạn nhân Nguyễn Thị Minh Thu đã ổn định, còn ông Vũ Ngọc Huệ cũng đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm được đưa về trụ sở công an.

Như thông tin trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 1/6. Tai thời điểm trên người chồng đang tắm trong phòng, người vợ ở ngoài nhà phát hiện và hô hoán thì bị đối tượng chém vào lưng và cổ. Sau đó đối tượng xông vào phòng tắm chém ông Huệ cụt 3 ngón tay.

Ông Huệ và đối tượng tiếp tục giằng co với đối tượng trên và trượt chân rơi xuống tầng 2 rồi hô cứu. Nghe tiếng động, nhiều người đã chạy sang và nhìn thấy ông Huệ nằm sóng soài trước cửa nhà trong tình trạng không mặc quần áo, có vết thương ở bụng.

Nghi bị cướp, người dân xông vào nhà nhằm khống chế đối tượng và báo cáo sự việc lên Cơ quan công an.10 phút sau khi nhận được thông báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Lúc này đối tượng đã lẻn vào kho cố thủ. 45 phút sau, cơ quan chức năng đã tiếp cận và khống chế được đối tượng này.

Đối tượng Giang trong quá trình giằng co với chủ nhà cũng bị thương nhẹ. Cả 3 người đều được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tác giả: Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP