Pháp luật

Điều tra, truy xét nhóm đối tượng đòi nợ đánh cô gái 18 tuổi sảy thai, vứt xác thai nhi sau chùa

Để đòi nợ, nhóm đối tượng đã bắt cóc vợ con nợ rồi tiến hành hành hung, tra tấn cô gái trẻ. Mặc cho cô gái van xin và cho biết đang mang thai 6 tháng, các đối tượng vẫn hành hạ khiến nạn nhân sảy thai. Để che đậy tội ác, nhóm này đem xác thai nhi vứt ở phía sau một ngôi chùa.

Ngày 14/4, đại diện Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận, đơn vị vẫn đang gấp rút điều tra, truy xét vụ cô gái 18 tuổi bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái pháp luật, hành hung dẫn đến sảy thai.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/4, ông H.V.H. (SN 1972) đến cơ quan chức năng địa phương trình báo việc con gái mình là chị H.N.Y. (SN 2001, ngụ tỉnh Long An) bị một nhóm đối tượng bắt giữ, hành hạ.

Con hẻm nơi các đối tượng vứt bỏ xác thai nhi xấu số. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Ông H. cho biết, chồng của Y. vay tiền của một đối tượng tại địa phương. Tuy nhiên, sau đó, người này không có tiền trả nợ nên đã bỏ trốn. Tức giận, nhóm cho vay do Nguyễn Minh Dũng (SN 1982) cùng mẹ, em gái và một đối tượng tên Trần Nhật Khang (tự “Gấu”, SN 2000, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đã bắt giữ chị Y. rồi đưa về phòng trọ của Dũng ở ấp 1B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) giam giữ, đánh đập để bắt khai ra nơi lẩn trốn của con nợ.

Cũng theo ông H., khi bị bắt giữ trái phép, chị Y. đang mang thai 6 tháng. Theo thông tin điều tra ban đầu, trong lúc bị giam giữ trái phép, chị Y. bị nhóm đối tượng đánh đập, hành hung mặc cho chị này cầu xin và thông báo bản thân đang mang thai.

Qua tìm hiểu, PV được biết, sau khi hành hung cô gái, nhóm này phát hiện nạn nhân có dấu hiệu chảy máu nhiều nên đưa người này lên bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 10, TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, do bị hành hạ một cách không thương tiếc, cô gái trẻ sinh non khiến thai nhi tử vong.

Một ngày đầu tháng 4/2019, người dân sinh sống tại con hẻm phía sau chùa Long Thạnh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) kinh hoàng phát hiện một thai nhi bị vứt bỏ cùng 2 hộp sữa.

Thông tin sự việc, bà L.T.B.N. (54 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết: "Sáng hôm đó, chị hàng xóm ra phơi đồ thì phát hiện một túi nilon bên trong có một thai nhi cùng 2 hộp sữa. Chị hốt hoảng tri hô. Nhiều người đến kiểm tra và phát hiện thai nhi đã tử vong. Sau đó, chúng tôi gọi điện báo tin cho công an".

Vị trí thai nhi bị vứt bỏ. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Ghi thực tế, PV nhận thấy, đến thời điểm này, người dân sống trên con hẻm phía sau chùa Long Thạnh vẫn xôn xao việc phát hiện thai nhi đã tử vong. Vị trí thi thể thai bị bỏ lại nằm bên vệ đường, sát hàng rào B40 của chùa Long Thạnh. Nơi đây, người dân vẫn thắp nhang cho thai nhi xấu số.

Trong một diễn biến khác, hiện, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Khang và Trần Thị Sương (SN 1963, mẹ ruột của Dũng). Trong khi đó, Dũng và em gái là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991) đã nhanh chân bỏ trốn.

Tiến hành khám nghiệm nơi ở của Dũng, công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn, 1 còng số 8 và một lượng lớn ma túy cùng những tang vật có liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khang thừa nhận cùng Dũng, Huyền thực hiện hành vi bắt giữ, hành hạ chị Y.. Các đối tượng trên cũng thừa nhận cùng với Sương đem xác thai nhi đến vứt bỏ tại con hẻm phía sau ngôi chùa tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP