Nhân ái

Dì nghèo cưu mang cháu teo cơ tủy sống

Đã 20 tuổi nhưng chàng trai Nguyễn Vũ (ảnh, Đội 3, thôn Vinh Phú, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chỉ nặng 18kg. Em không thể tự đi lại và sinh hoạt cá nhân vì căn bệnh teo cơ tủy sống. Mọi sinh hoạt của Vũ nhiều năm nay đều dựa vào sự trợ giúp của vợ chồng người dì ruột.

Sinh ra không có bố, mẹ bỏ đi biệt tích khi mới tròn 1 tuổi, Vũ gọi dì ruột Nguyễn Thị Vẽ (63 tuổi) là mẹ, gọi bác Nguyễn Cống (chồng dì Vẽ) là ba. Năm lên 7 tuổi, hai chân Vũ bỗng nhiên đau buốt, không đứng được.

Thương cháu, nhưng cảnh nhà đông con, nghèo khó nên vợ chồng dì không có tiền chữa trị cho Vũ. Cứ vậy, cơ thể Vũ ngày càng co quắp, đau buốt lúc trở trời từ đó đến nay. Vũ sống cùng gia đình dì trong căn nhà cấp 4 xây đã bao năm nhưng vẫn còn dang dở. “Dịch bệnh đợt này, tôi đi nhặt phế liệu chẳng được là bao nhưng không thể không đi, vì nghỉ ngày nào, con cháu không có cơm ăn, thuốc uống ngày đó”, bà Vẽ ngậm ngùi.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-45.

Tác giả: QUỲNH LÂM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP