Xã hội

Đi bắt ốc, hai cậu cháu chết đuối thương tâm

Hai cậu cháu đi bắt ốc, cháu không may bị trượt chân rơi xuống hồ sâu, cậu lao xuống cứu cháu và cả hai đuối nước thương tâm.

Gia đình tổ chức hậu sự cho cháu Kiệt.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai cậu cháu tử vong thương tâm. Gia đình hai nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các hội đoàn thể cùng nhân dân quyên góp giúp gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

Trước đó, vào chiều 30/8, cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt (7 tuổi) và anh Nguyễn Văn Bình (29 tuổi, cậu của cháu Kiệt) cùng một người em của cháu Kiệt (cùng ngụ xã Ea Tiêu) rủ nhau đi bắt ốc tại một hồ nước của người dân trên địa bàn xã. Trong lúc đang bắt ốc, không may cháu Kiệt bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, anh Bình đã nhảy xuống hồ cứu cháu. Lúc này, người em của Kiệt đã chạy đi tìm người lớn để kêu cứu. Tuy nhiên, do hồ nước xa khu vực dân cư nên khi mọi người tới, cả 2 đã tử vong.

Tác giả: V. Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP