Thế giới

Đền thờ 25.000 con chuột ở Ấn Độ có gì đặc biệt?

Trên sàn đá cẩm thạch, hàng nghìn con chuột chạy khắp nơi, bò lên cả chân những du khách. Tại đây, chuột không bị xua đuổi mà còn được cho ăn và bảo vệ.

Cách thành phố Bikaner (Ấn Độ) khoảng 30 km, đền Karni Mata là nơi sinh sống của khoảng 25.000 con chuột đen. Do đó, người dân còn gọi nơi đây là đền Chuột. Ảnh: Shutterstock.

Không giống những người anh em tại các nơi khác, chuột ở đây được bảo vệ và cung phụng như những ông hoàng.

Khi đến đây, du khách phải đi nhẹ, nói khẽ để tránh làm kinh động đến lũ chuột. Đặc biệt, họ không được phép làm bất kỳ điều gì gây tổn hại đến chủ nhân của ngôi đền. Nếu làm chết một con, họ sẽ phải trả bằng một con chuột đúc bằng bạc.

Các phiến đá cẩm thạch được trạm trổ tinh xảo nối từ cổng vào trong ngôi đền. Khắp nơi, du khách có thể bắt gặp các khối trang trí hình chuột bằng vàng và bạc. Ảnh: Ororouk, Bikanericaptures.

Thực tế, ngôi đền Hindu tráng lệ này được xây dựng vào năm 1900 và thờ nữ thần Karni Mata, hóa thân của nữ thần sức mạnh và chiến thắng. Du khách có thể nhìn thấy hình ảnh của nữ thần ở thánh đường bên trong.

Truyền thuyết kể rằng trong một lần xuống ao uống nước, Laxman, con trai của Karni Mata, bị chết đuối. Nữ thần đã rất đau khổ và cầu khẩn Yama (thần chết) hồi sinh con trai của mình.

Ban đầu, Yama từ chối. Sau đó, tình yêu của người mẹ đã làm cảm động đến thần chết. Cuối cùng, Yama đồng ý cho Laxman và tất cả con trai của Karni Mata tái sinh thành chuột.

Người dân đến đền thường mang theo đồ ăn cho chuột. Thậm chí, họ còn ăn chung và coi được ăn thức ăn do chuột gặm là vinh dự lớn.

Trong số hàng nghìn con chuột sống trong đền thờ, một vài con có bộ lông màu trắng được coi là đặc biệt linh thiêng. Người dân ở đây tin rằng chúng là hóa thân của Karni Mata và 4 người con trai. Thấy chuột bạch được coi là phước lành.

Tác giả: Kim Ngân

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP