Thể thao

David Silva khiến HLV Bỉ và Henry ôm hận ngày ra mắt

Tiền vệ Man City ghi hai bàn giúp màn ra mắt của ông thầy mới Julen Lopetegui thành công mỹ mãn. Bên phía Bỉ, HLV Roberto Martinez có trận đầu không như ý muốn.



Cuộc đọ sức Bỉ vs Tây Ban Nha là trận đấu chính thức đầu tiên của cả 2 HLV Julen Lopetegui và Roberto Martinez trên cương vị mới.

Đây cũng là trận ra mắt của huyền thoại Thierry Henry trong vai trò trợ lý HLV. Trước đây anh đảm nhiệm công tác huấn luyện đội U18 Arsenal nhưng từ chức hồi tháng 7 vì HLV Wenger không đồng ý cho kiêm nhiệm công việc BLV truyền hình.

Vermaelen và Fellaini trận này không được đăng ký thi đấu.

Niềm vui chiến thắng dĩ nhiên chỉ thuộc về một người và người đó không phải là cựu HLV của Everton.

Phút 34, David Silva mở tỷ số cho đội khách. Người dọn cỗ cho anh là Diego Costa.

Đây là bàn thắng thứ 23 của Silva cho ĐTQG Tây Ban Nha, sau 103 trận thi đấu.

Phút 62, Silva thực hiện thành công quả penalty nâng tỷ số lên 2-0. Trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền sau tình huống Vitolo bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Tình huống 4 cầu thủ đang thi đấu ở Premier League tham gia pha tranh chấp.

Eden Hazard thể hiện sự thất vọng. Anh đang đá rất hay ở Chelsea.

Tuyển Tây Ban Nha có chiến thắng nhẹ nhàng dưới thời tân HLV Lopetegui. Trong thành phần triệu tập của La Furia Roja lần này không có nhiều tên tuổi như Iker Casillas, Cesc Fabregas, Pedro, Juanfran và Iniesta.

Đội hình thi đấu của 2 đội.
Thống kê sau trận

Đây là trận đấu đầu tiên giữa 2 đội sau 7 năm.

Ở 6 trận gần nhất, Tây Ban Nha đều là đội chiến thắng. Tổng cộng 2 đội đấu với nhau 22 trận, Tây Ban Nha thắng 13, hai đội hòa 4 và Bỉ thắng 5 trận.

Tác giả bài viết: Anh Dũng, Ảnh: Getty/BPI

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP