Cuộc sống

Đằng sau một người đàn bà muốn ngoại tình…

Nếu đã gọi cô ấy một tiếng vợ thì hãy để thiên hạ thấy đằng sau cô ấy là những yêu thương và chở che của anh, chứ đừng là những tro tàn yêu thương đã đổ nát…

- Còn nhớ nhỏ Lan ngày trước cùng lớp bóng chuyền với mình ngày trước không? Có tin được không, xinh đẹp, chảnh chọe thế đấy, lấy chồng giàu khoa trương cho lắm vào đấy. Giờ thì vẫn ngoại tình thế kia kìa!

- Thế à? Sao mà biết?

- Đồn đầy trong công ty kìa, cùng công ty tôi mà sao không biết ?

- Giời à ! Có sướng mà không biết hưởng. Đàn bà mà hư thân mất nết, cả đời chẳng sống thanh thản nổi cho xem !

Tôi đứng thẩn người kế bên. Tôi vừa định bước đến hai kẻ nhiều chuyện kia thì tay bạn tôi vội níu lại. Cô ấy nắm lấy bàn tay có phần hơi run lên của tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ. Bạn tôi hôm nay diện một bộ váy trắng lộng lẫy, lướt khẽ qua hai con người kia. Tôi thoáng thấy ánh mắt ngỡ ngàng của họ, rồi họ vội quay đi có phần hơi e dè. Cô bạn tôi tên Lan, chính là nhân vật chính trong câu chuyện kia…

Phải, Lan là người phụ nữ mà mọi người đàn bà ngoài kia đều mong muốn trở thành. Ngoại hình khá, có học thức, lại được gả vào một gia đình giàu có. Chồng cô ấy là người đàn ông thành đạt khi còn trẻ, đủ sức mang đến cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Cuộc sống của Lan như đích đến mà bất cứ người đàn bà nào cũng muốn chạm tay tới. Vậy mà người ta lại biết Lan ngoại tình. Thế gian này chỉ còn thấy kẻ dư dả, người lại lần không ra. Vậy thì hỏi sao không phẫn nộ, hỏi sao không đầy chửi rủa mắng nhiếc ? Lại là phận đàn bà đã có gia đình đủ đầy còn mang lòng tham tội lội, sao đủ tư cách nhận cảm thông ?

Dù đó là người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, là người tôi thấu cả tim gan cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi cũng chưa khi nào nói rằng lựa chọn ngoại tình của cô ấy là đúng đắn. Cũng như, tôi bao giờ ủng hộ ngoại tình. Tôi, hay ngay cả bạn tôi đều biết ngoại tình là tội, là lỗi chất chồng một đời không hết. Tôi cũng biết thế gian vốn nói về bạn tôi hay những người đàn bà như cô ấy chính bằng bao lời nói chua chát như thế. Nhưng tôi vẫn thấy, đàn bà với đàn bà, vẫn là nên nhường một lẽ mà nghĩ cho số kiếp như nhau. Tôi chẳng thể trách mắt người hạn hẹp, chỉ trách lòng người chẳng đủ bao dung. Vì vốn dĩ, đằng sau mỗi người đàn bà, là bao tủi hờn uất hận đếm sao cho xuể? Cũng như, đằng sau người đàn bà muốn ngoại tình là những điều gì ta liệu có hay hết…

Người ta vốn không thấy, đằng sau người đàn bà muốn ngoại tình ấy là những điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau người đàn bà muốn ngoại tình ấy là gần 10 năm bên chồng một lòng thủy chung không dứt. Vậy mà người chồng ấy vẫn không ngần ngại ngoại tình.. Cô ấy cũng chỉ là một người đàn bà khác. Khao khát không nhiều, mưu cầu cũng chẳng tham, chỉ mong chồng có thể nghĩ suy lại. Để rồi, chồng cô ấy quay về thật, nhưng lại về với một trái tim đã không còn chỗ dành cho vợ mình. Sự trở về của anh ta như tấm màn phù phiếm nhưng tạm bợ che mắt thiên hạ.

Đằng sau người đàn bà muốn ngoại tình ấy là những tháng ngày có chồng mà lại như không. Một mình gánh vác hết thảy chuyện nhà từ gia đình đến họ hàng. Tết nhất cũng một mình đem quà biếu về thăm nội ngoại. Ngày sinh nhật con, cũng một mình tổ chức trước sau không thiếu. Những năm tháng đó, mấy ai biết người đàn bà mang danh vợ của kẻ giàu sang đó lại cô đơn đến đáng thương nhường nào ?

Và đằng sau người đàn bà muốn ngoại tình ấy, giờ đây là người chồng như phát rồ lên khi biết vợ mình thay lòng đổi dạ. Đừng nghĩ cô ấy chưa từng muốn buông tay. Đừng tưởng cô ấy không đòi ly hôn. Chỉ là, đến lúc biết vợ mình yêu người đàn ông khác, anh ta lại vội vã chạy đi tìm, cố giành lấy người vợ đã từng hy sinh hết thảy vì mình. Sao tháng năm qua, vợ mình khóc bao lần, anh không thấy ? Vợ mình đau bao bận, anh không hay ? Đến khi trái tim vợ anh mỏi mòn đến kiệt cùng, với lấy một tia hy vọng khác, anh lại hoang mang chạy đi giành cho được? Ngàn kẻ ngoài kia có thể nói vợ anh lăng loàn, bạc nghĩa. Nhưng riêng anh, kẻ làm chồng vô tâm cạn nghĩa, đáng lẽ ra phải có câu trả lời rõ ràng nhất cho chính mình..

Đến cuối cùng, có ai đủ thấu hiểu rằng, đằng sau một người đàn bà muốn ngoại tình là những hoang tàn đổ vỡ nát tan?

Có ai đủ thấu hiểu rằng, đằng sau một người đàn bà muốn ngoại tình là những hoang tàn đổ vỡ nát tan? - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường bảo, đàn bà muốn ngoại tình chính là kẻ mang lòng dạ tuyệt tình nhất thế gian. Tôi lại nghĩ, chẳng có người đàn bà nào có thể sinh ra đã cạn kiệt yêu thương. Chỉ có khi cho đi quá nhiều, mất mát quá sâu thì thương yêu mới hóa tro tàn. Lòng dạ đã từ đầy rồi mới tới lúc vơi hết hy sinh và tận tụy cho chồng. Đàn bà ngoại tình chính là khi đã quá nhiều hoang tàn nơi cõi lòng. Mỏi mệt tới mức vớ đại vớ bừa bất cứ yêu thương nào. Trước khi trách đàn bà cạn tình, sao không thử hỏi họ vốn đã tận tình đến mòn mỏi đến thế nào? Hay sao không không thử nhìn người đàn ông bên cạnh đã tàn nhẫn với họ ra sao?

Tôi luôn tự hỏi, trên mọi con đường tôi đi hằng ngày, sẽ có bao nhiêu người phụ nữ như Lan ? Những người đàn bà cứ trang hoàng cho mình vẻ bề ngoài bình yên đến lạ, vậy mà quay lưng đi lại ngập ngụa hiu quạnh và thương tổn. Bao nhiêu người đàn bà đã như yên phận bên chồng, rồi vẫn như một mình gánh vác cả thế gian ? Đằng sau họ rốt cuộc đã gồng gánh bao nhiêu để khi mỏi mệt quá, lại như cạn khô hết yêu thương, sống mòn sống mỏi qua ngày? Từ đó mà bao nhiêu kiếp phận làm vợ lại mang lòng dạ khao khát yêu đương từ một kẻ lạ khác ? Tôi biết không ít, nhiều là đằng khác. Vì vậy mà tôi thương, hơn là trách. Có chăng vẫn là mong họ có thể tự vực lấy mình khỏi những bất hạnh đã từng mà bắt đầu lại một cách đàng hoàng hơn...

Và tôi vẫn nuôi hy vọng rằng, đàn ông ơi, làm ơi đừng để người đàn bà bên mình phải mang dáng vẻ đau thương kia. Thủy chung của đàn bà vốn chẳng dễ đổi thay. Đàn bà muốn ngoại tình, chính là vì thiếu thốn yêu thương quá lâu, quá kiệt cùng. Nếu đã gọi cô ấy một tiếng vợ thì hãy để thiên hạ thấy đằng sau cô ấy là những yêu thương và chở che của anh, chứ đừng là những tro tàn yêu thương đã đổ nát…

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP