Trong tỉnh

Dân lo lắng vì ốc bươu vàng xuất hiện dày đặc

Đang vào giai đoạn đẻ nhánh, song hiện nay nhiều diện tích lúa hè thu của bà con Xốp Nặm (Tam Hợp, Tương Dương) đang bị nạn ốc bươu vàng gây hại với mật độ cao.

Bản Xốp Nặm, có trên 3,7 ha lúa nước là một trong những bản có số diện tích đất ruộng nhiều nhất xã biên giới Tam Hợp. Với đặc thù là xã biên giới vùng cao, nên nông dân ở bản Xốp Nặm thường cấy muộn hơn các xã miền xuôi từ 15 đến 20 ngày. Theo một số bà con nông dân cho biết sau khi cấy xong cây lúa đang vào thời kỳ phát triển tốt thì xuất hiện rất nhiều ốc bươu vàng phá hại, ăn hết lá lúa non và làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Ảnh: Lữ Phú

Bà Viêng Thị Lan - bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp, cho biết: “ Nhà tôi có 5 sào ruộng, trong đó có 2 sào, mới khai hoang thêm, lúa đã cấy được khoảng 18 đến 20 ngày, tôi ra thăm đồng thì phát hiện ốc bươu rất nhiều, hôm đầu còn mừng bắt về làm thức ăn cho ngan, cho vịt. Một tuần sau, bắt thế nào cũng không hết, không biết làm cách nào để diệt hết được chúng”. Ảnh: Lữ Phú

Ốc bươu vàng xuất hiện dày đặc và đẻ trứng trên thân một nhánh lúa. Ảnh: Lữ Phú

Người dân cho hay, do diễn biến bất thường của thời tiết, ngày nắng đêm mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch ốc bươu vàng sinh sôi và phát triển mạnh. Chỉ trrong thời gian ngắn, số lượng ốc phát triển nhanh chóng. nếu bắt theo phương pháp thủ công là bắt và diệt bằng tay, thì không thể dập dịch triệt để. Ảnh: Lữ Phú

Để hạn chế sức gây hại của ốc cho cây lúa, tất cả các hộ dân đang tích cực xuống ruộng bắt ốc. Ảnh: Lữ Phú

Theo dân bản Xốp Nặm cho biết, trong khoảng thời gian 2 đến 3 tiếng đồng hồ một người có thể bắt được từ 10 đến 15 kg ốc. Bà Lương Thị Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: Loài ốc này được một người dân trong bản đưa về nuôi trong ao cá cách đây khoảng 5 năm về trước. Tuy nhiên năm nay là năm đầu tiên nạn ốc bùng phát mất kiểm soát như hiện nay. Đảng ủy, chính quyền xã cũng vận động bà con tích cực ra ra thăm đồng, bắt và diệt ốc, nhưng nó phát triển khá nhanh, khiến nhiền người dân hoang mang. Ảnh: Lữ Phú

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP