Trong tỉnh

Dân “kêu trời” vì phải lội trên con đường nát bươm

Thạch Ngàn là xã miền núi cách trung tâm huyện Con Cuông 20km, đường giao thông đi lại rất khó khăn, vì vậy, cuộc sống người dân nơi đây chịu nhiều thiệt thòi.

Tất cả các tuyến đường vào Thạch Ngàn từ liên huyện, liên xã và liên thôn đều là đường đất, khi nắng thì bụi tung mù mịt gây ô nhiễm môi trường, khi mưa thì đường sình lầy, trơn trượt, gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt cho nhân dân vùng này và vùng lân cận. Ảnh: Trần Lê

Hiện nay, bà con xã Thạch Ngàn đang vào mùa thu hoạch sắn, mía nên các xe tải của các nhà máy vào các bản làng tiêu thụ cho bà con. Tuy nhiên, nhiều xe chở vượt quá trọng tải lưu thông khiến tuyến dường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Trần Lê

Theo anh Lưu Tuấn Anh ở bản Thạch Tiến - một lái xe tải, người dân nơi đây ruộng lúa ít, chủ yếu trồng mía, keo và sắn, đó là nguồn thu nhập chính của bà con. Năm nào xã cũng phối hợp Nhà máy Mía đường sông Lam rải đá nâng cấp đường, nhưng vì lưu lượng xe ra vào nhiều nên đường ngày càng lún sâu, hư hỏng nặng. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ cộng thêm xe tải đi lại nhiều các con đường ở Thạch Ngàn hóa thành ruộng bùn. Ảnh: Trần Lê

Được biết, ngoài xe vận chuyển nguyên liệu mía, sắn... thì gần đây xuất hiện xe vận chuyển quặng ở bản Thạch Tiến về xuôi (trước đây đã bị cấm khai thác). Có hôm, nhiều xe mắc kẹt ở đoạn đường xấu, gây ách tắc nhiều giờ; nhiều xe bị hỏng phải sửa chữa thì các xe còn lại chỉ biết chờ đợi, các tài xế thậm chí phải ngủ qua đêm trên đường. Ảnh: Trần Lê

Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng đường xuống cấp tại các cuộc tiếp xúc cử tri, mong mỏi Nhà nước hỗ trợ làm đường giao thông, nhưng hơn 20 năm qua, các tuyến đường đều không được đầu tư hoặc đầu tư dở dang, người dân vẫn phải chịu cảnh “lội đường” vì sình bùn.. Ảnh: Trần Lê

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP