Xã hội

Đám tang trước ngày tân gia sau khi thần chết từ dây điện rớt xuống

“Hơn 10 ngày nữa là hai vợ chồng nó về nhà mới. Mấy hôm trước tụi nó còn rục rịch mời mọi người qua mừng tân gia, giờ lại thành đám tang, đau xót quá”, ông Hoàng khóc.

Ngày 12/12, người thân anh Trương Vũ Huy (31 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tổ chức hậu sự cho nạn nhân ở ngôi nhà nằm trong kiệt trên đường Trần Cao Vân.

Đám tang trước ngày về nhà mới

Vừa về đến nhà sau khi được xuất viện, chị Trần Huệ Trâm (vợ anh Huy) gục ngã bên di ảnh chồng. Người vợ trẻ không đủ can đảm kể lại sự việc, ai hỏi cũng lắc đầu, từ chối nhắc đến câu chuyện quá đau lòng.

Người thân tổ chức hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: G.H.

Theo ông Trần Công Hoàng (58 tuổi, cha chị Trâm), vợ chồng anh Huy kết hôn năm 2016, cả hai có con trai 7 tháng tuổi. Anh Huy làm nghề thiết kế quảng cáo. Hai vợ chồng đang sống cùng mẹ anh Huy.

Ông Hoàng kể tối 10/12, sau trận mưa lớn, vợ chồng anh Huy lên kiểm tra công trình nhà ở đang xây tại khu đô thị Phước Lý (quận Cẩm Lệ). Khi hai vợ chồng đi qua đường Yên Thế để về nhà thì gặp nạn.

“Hơn 10 ngày nữa là hai vợ chồng nó về nhà mới. Mấy hôm trước tụi nó còn rục rịch mời mọi người chuẩn bị mừng tân gia, nay lại thành đám tang, đau xót quá”, ông Hoàng khóc.

Anh Nguyễn Văn Quỳnh (28 tuổi, quê Quảng Trị, công nhân tại Nhà máy nhựa ở Khu công nghiệp Hòa Khánh) cho biết đêm 10/12, anh xin công ty cho nghỉ việc để dọn phòng trọ bị ngập nước, rồi xuống thăm người thân ở Khu đô thị Phước Lý.

Anh Quỳnh kể phút chứng kiến vợ chồng nạn nhân gặp nạn. Ảnh: G.H.

Khi về đến đường Yên Thế, anh Quỳnh chạy xe phía sau vợ chồng anh Huy khoảng 2 m. Lúc này, anh Huy dừng xe trước đường dây điện căng ngang, được dùng để cảnh báo nước ngập.

“Anh ấy dùng tay nâng sợi dây để đi qua thì cả 2 vợ chồng bị giật, chị ngồi sau la lên 'cứu vợ chồng em với'. Tôi lập tức dừng xe giữa đường để cảnh báo mọi người rồi tháo nhẫn chạy đến nắm cổ áo chị kéo văng ra khỏi xe, còn anh chồng đã cứng đơ người”, anh Quỳnh nhớ lại.

Ai chịu trách nhiệm với cái chết oan nghiệt của anh Huy?

Tại biên bản ghi nhận hiện trường, đại diện Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng xác nhận vào dịp Tết Nguyên đán 2018, BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên có giấy phép xin cung cấp điện để thi công công trình đường Yên Thế nên đơn vị cung cấp điểm đấu nối.

“Sau tết, ban quản lý tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nói trên, dẫn đến nhiễu nguồn điện gây giật làm chết người”, biên bản nêu.

Hiện trường vụ giật điện khiến hai vợ chồng thương vong trên đường Yên Thế. Ảnh: G.H.

Được biết, nhà thầu thi công dự án xây dựng các tuyến cống ở vực xảy ra tai nạn điện giật trên đường Yên Thế là liên danh Công ty cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu BQL lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên báo cáo kết quả xử lý trước 10h sáng 12/12. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày đơn vị này chưa có báo cáo.

Trước đó, tối 10/12,pv đưa tin anh Trương Vũ Huy chạy xe máy chở vợ là Trần Huệ Trâm đi trên đường Yên Thế. Đến trước chợ Hòa An, anh Huy cầm sợi dây điện vắt ngang đường để nâng lên và chui qua thì bị giật tử vong. Người vợ được nam thanh niên đi phía sau kéo ra và được mọi người đưa đến viện.

Theo luật sư Hứa Thị Thảo, Đoàn Luật sư TPHCM, trong trường hợp này, Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng xác nhận đây là sợi dây chiếu sáng được cấp cho Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên quản lý, thi công. Đơn vị này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018. Sau đó, họ ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện nêu trên.

Như vậy, đơn vị trên đã vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực, đã có hành vi lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo đảm an toàn dẫn đến hậu quả chết người, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hình sự theo quy định tại Điều 314 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Tác giả: Giáp Hồ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP