Thể thao

Đã đến lúc thắp lại 'Chảo lửa Thành Vinh'

SLNA luôn được xem là một trong những CLB có lực lượng cổ động viên đông đảo, cuồng nhiệt bậc nhất cả nước. Người Nghệ tự hào vì điều đó, thế nên khán giả quê nhà càng phải xứng đáng hơn với biệt hiệu “Chảo lửa Thành Vinh”.

Sân vận động Vinh là niềm tự hào của người dân Nghệ An bởi đơn giản đây là nơi đã chứng kiến hết mọi thăng trầm đi cùng năm tháng trong suốt bề dày lịch sử hào hùng của bóng đá xứ Nghệ. Mặt khác, nó còn là hình ảnh đại diện cho tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ quê hương.

Cách đây khoảng gần 20 năm, mỗi khi có SLNA thi đấu, sân Vinh với sức chứa tới gần hai vạn khán giả, trở nên quá tải, đặc biệt trong những trận cầu đinh.

Vào thời điểm đó, trước khi trận đấu diễn ra, dòng người từ các huyện lại nô nức đổ về thành phố Vinh. Sau đó họ tập trung diễu hành khắp các tuyến phố tạo nên bầu không khí lễ hội náo nhiệt với khí thế ngút trời.

Sân Vinh được biết đến là một sân bóng cuồng nhiệt nhất cả nước. Ảnh: Tùng Lê


Do số lượng vé bán ra đã hết, nhiều người không thể mua được vé liền tìm cách trèo thang vượt tường bất chấp hiểm nguy chực chờ, với mong muốn được tận mắt nhìn thấy những người con quê hương chơi bóng.

Tuy nhiên, những hình ảnh sân Vinh chật kín người xem giờ chỉ còn là hoài niệm.

Khi mà CLB không thể thu hút nhiều sự đầu tư, không thể giữ chân những ngôi sao xuất sắc, SLNA đành để họ dứt áo ra đi thay vì cống hiến cho quê hương yêu dấu. Sau chiếc Cup vô địch V.League năm 2011, số lượng khán giả đến sân ngày càng giảm, khi mà SLNA đang dần đánh mất đi bản sắc cũng như tham vọng.

Điển hình như ở mùa giải 2017, hình ảnh những khán đài trống vắng trên sân Vinh trở nên rất quen thuộc. Và hầu như phía khán đài B chỉ còn lác đác các đội tuyển trẻ đến cổ vũ đàn anh thi đấu.

Những hình ảnh này đã lâu không xuất hiện xung quanh sân Vinh. Ảnh: Tùng Lê


Ở giai đoạn lượt về, SLNA đã phần nào thể hiện được lối chơi máu lửa đậm chất Nghệ năm xưa. Từ vị trí thứ 12 khi lượt đi kết thúc, hiện tại họ đã leo lên vị trí thứ 8 bảng xếp hạng. Ngoài ra, cả lượt đi SLNA chỉ ghi được 11 bàn thắng và thắng đúng 2 trận thì lượt về này mới diễn ra 11 vòng đấu song đội bóng đã giành được 5 trận thắng và ghi được 18 bàn thắng.

Riêng ở sân chơi cup Quốc gia, SLNA đã lọt vào tới trận chung kết và lượt đi đã thắng Bình Dương 2 - 1 trên sân Gò Đậu. Song SLNA chỉ nhận được sự cổ vũ từ phía khán giả khi thi đấu trên sân khách, còn về lại sân nhà thì mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Theo thông tin từ CLB, để tri ân khán giả nhà, đồng thời tránh được tình trạng phe vé có thể xảy ra và tạo điều kiện tối đa cho các bạn học sinh, sinh viên được xem bóng đá miễn phí, CLB SLNA quyết định sẽ mở cửa tự do khán đài B, C, D sân Vinh trong trận chung kết lượt về Cúp Quốc gia với Bình Dương.

Hơn bao giờ hết, SLNA đang rất cần người hâm mộ ở bên cạnh họ ngay lúc này để tiếp thêm tinh thần cũng như truyền cảm hứng chơi bóng giúp các cầu thủ quyết tâm thi đấu. Giữa SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ, có yêu thương, cũng có những lúc giận hờn, nhưng sau tất cả, hy vọng rằng ngày 30/11 tới đây, “Chảo lửa Thành Vinh” sẽ bừng sáng lại ngọn lửa đầy kiêu hãnh giữa tiết trời đông lạnh./.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP