Xã hội

Cứu 4 em nhỏ trong đám cháy, anh trai 10 tuổi trở lại cứu em út rồi tử vong

Khi cháy nhà, P. tìm cách đưa 4 em nhỏ ra ban công cho người dân đưa xuống đất. Sau đó, P. trở lại bên trong cứu tiếp em trai út thì khói xộc lên, hai anh em kẹt trong nhà vệ sinh rồi tử vong.

Chiều 24/7, liên quan vụ cháy nhà 2 trẻ em tử vong, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nạn nhân là N.Đ.V.P. (10 tuổi) và N.Đ.C.B. (1 tuổi, em của P.).

Trở lại hiện trường vụ cháy, PV Dân trí ghi nhận nhiều người dân đi vào hẻm nhỏ lởm chởm đá đến động viên, chia sẻ gia đình anh Phước (37 tuổi, cha của hai nạn nhân) tại căn nhà ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Thuận).

Chia sẻ với phóng viên, anh Phước cho biết, vợ chồng có 7 người con (6 trai, 1 gái), hiện vợ đang mang bầu 3 tháng.

Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Phước thuê căn nhà 1 trệt, 1 gác lửng ở xã Vĩnh Lộc A với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi ở, hằng ngày đi làm thợ mộc mưu sinh.

Sáng 23/7, anh Phước cùng con trai lớn đi làm thuê cho xưởng mộc ở TP Thủ Đức, còn vợ làm thuê tại một nhà xưởng gần nhà. Khi đó, cháu P. là anh trai, ở nhà trông 5 đứa em nhỏ.

Trước khi rời khỏi nhà, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho đứa con 10 tuổi giữ nhà.

Một số người dân tham gia chữa cháy cho biết, khi ngọn lửa bùng lên, cháu P. tìm cách đưa 4 đứa em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất. Sau đó, cháu P. quay trở lại cứu đứa em trai út 1 tuổi và cả hai bị kẹt bên trong.

"Tôi nghe hàng xóm kể lại, khói ngạt quá nên P. đưa em vào nhà vệ sinh. Lúc này khói đã xộc vào rồi. Cháu lấy thân người che chở và tưới nước lên người làm mát cho hai anh em. Nhưng…", anh Phước khóc, nói.

Theo anh Phước, cháu P. sống với ông bà ngoại dưới quê Sóc Trăng. Gần đây nhớ em, cháu xin lên TPHCM thăm em được khoảng 3 tuần thì xảy ra tai nạn. Nhận tin dữ, cả vợ chồng anh Phước ngã quỵ trên đường trở về nhà...

Nhiều người dân đến động viên, chia sẻ với gia đình anh Phước (Ảnh: Hoàng Thuận).

Do căn nhà thuê bị cháy nên vợ chồng anh Phước mượn tạm nhà hàng xóm để lo mai táng cho hai con.

Chứng kiến vụ cháy, hàng xóm xung quanh ai cũng xót xa trước tai họa ập đến gia đình anh Phước. Một số người đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ chút tiền để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chị Hạnh (hàng xóm) buồn hiu, cho biết: "Vợ chồng nó tội nghiệp lắm, bươn chải kiếm tiền nuôi con. Những đứa con đều ngoan hiền, hàng xóm ở đây ai cũng mến. Có ai ngờ được đâu".

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP