Trong tỉnh

Cửa Lò – nơi lý tưởng để đón bình minh

Cửa Lò- bãi biển đẹp nổi tiếng của miền Trung chính là nơi lý tưởng để rất nhiều người đón bình minh. Nét quyến rũ của Cửa Lò không phải là nếp sống đô thị biển phồn hoa mà chính ở vẻ hoang sơ của bãi biển với nhịp sinh hoạt giản dị của cư dân làng chài mỗi ban mai.

Tháng Tư, trời vẫn còn nhiều sương ẩm. Quầng nắng đầu ngày làm hồng lên phía chân trời đằng Đông, soi rõ một Thị xã ban mai vừa thức giấc. Ảnh: Trung Hà

Từ trên cao nhìn xuống, bãi biển Cửa Lò nổi bật với 3 sắc màu: biển xanh, sóng trắng và cát vàng. Ảnh: Trung Hà

Những du khách thức dậy sớm cùng trải nghiệm với bình minh trên bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Trung Hà

Từ nửa đêm, ngư dân làng chài Cửa Lò đã thức dậy với rẻo lưới quen thuộc của mình trên biển. Cho tới bình minh lên cũng là lúc họ đã kéo đến mẻ lưới thứ 3, thứ 4. Những người dân chài đã làm nên một bức tranh đầy sống động trên bãi biển. Ảnh: Trung Hà

Đón cá về. Ảnh: Trung Hà

Một chú mực tươi rói nhấp nháy sau mắt lưới. Ảnh: Trung Hà

Thành quả của một mẻ lưới. Mọi người trong gia đình cùng tham gia đi rẻo lưới. Phải chừng gần 10 người mới thực hiện được một mẻ kéo lưới như vậy. Ảnh: Trung Hà

Nhiều du khách thích thú khi được chứng kiến cảnh kéo lưới đánh cá ngay trên bãi biển này. Ảnh: Trung Hà

Một con sứa dính lưới sẽ làm món nộm ngon miệng. Ảnh: Trung Hà

Và bình minh trên bãi biển đôi khi mê đắm lòng người bởi những điều nhỏ bé, giản dị như thế này. Ảnh: Trung Hà

Nếu như bãi biển còn nguyên nét hoang sơ thì phía sau đó, thị xã đang tràn lên sức sống hiện đại mỗi ngày. Ảnh: Trung Hà

Bãi cát dài hứa hẹn một mùa vui náo nức. Ảnh: Trung Hà

Tác giả: Trung Hà

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: bãi biển ,cửa lò ,du khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP