Du lịch

Cụ bà 90 tuổi bị ung thư vẫn đi du lịch khắp thế giới

Thay vì vào viện để trị bệnh, cụ bà quyết định dành thời gian còn lại để tận hưởng niềm vui sống bằng cách đi du lịch.

Ở tuổi 90, cụ bà Norma (Michigan, Hoa Kỳ) vẫn phải đối mặt với biến cố lớn của cuộc đời, chồng mất còn bà thì mắc bệnh nan y.

Các bác sĩ phát hiện bà bị ung thư và đề nghị nhập viện để điều trị nhưng bà Norma không muốn lãng phí năm tháng cuối cùng của cuộc đời trên giường bệnh. Bà đã quyết định đi du lịch khắp thế giới.

“Tôi đã 90 tuổi và tôi sẽ rong ruổi trên đường”, bà nói. “Cuộc sống là chuyển động không ngừng”, bà cho biết thêm.

Bà Norma ở Michigan, Hoa Kỳ

Sau đó, bà khăn gói lên đường cùng cậu con trai Tim, con dâu Renni và cô cún cưng.

Norma cho biết, trong suốt cuộc đời mình, bà đã mơ ước được đi du lịch khắp thế giới. Cảm giác háo hức mỗi khi được khám phá một miền đất mới lại xua tan nỗi đau bệnh tật của bà.

“Khi một con sâu bướm biết rằng nó sắp chết, nó chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để bay”, bà Norma ví von cuộc hành trình của mình như vậy trong suốt chuyến đi.

Cụ bà đã đi được quãng đường là 22.000km, thăm được 32 bang ở Mỹ. Bà cũng đi được một số nước ở châu Âu và Trung Quốc.


Dù qua đời từ tháng 9 vừa qua nhưng những hình ảnh, câu nói trên đường đi của cụ bà vẫn được con trai Tim thường xuyên cập nhật lên mạng xã hội Facebook.

Bằng cách này, bà đã truyền cảm hứng cho những người trẻ để sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy đam mê và giày nghị lực.

Dưới đây là chùm ảnh đầy cảm xúc của Norma trên đường chu du khắp thế giới:


Tác giả bài viết: Kim Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP