Xã hội

CSGT lái ôtô đặc chủng đưa nữ công nhân về quê ăn Tết

Thấy người phụ nữ ra bến xe lúc sẩm tối khi đã hết xe khách, tổ CSGT đã sử dụng ôtô tuần tra chở người này về quê, cách Hà Nội hơn 70 km.

Lúc 18h30 ngày 15/2 (tức 30 Tết), Tổ tuần tra Đội CSGT Số 6 Công an Hà Nội thấy người phụ nữ lỉnh kỉnh đồ đạc, lang thang trước bến xe khách Mỹ Đình với khuôn mặt lo lắng, đã tiếp cận hỏi chuyện.

Nói với cảnh sát, chị Trương Thị Hoa (34 tuổi, ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) tâm sự do được nghỉ việc muộn nên chiều 30 Tết, chị mới kịp ra bến xe để về quê.

CSGT dùng xe tuần tra đưa nữ công nhân bị nhỡ ôtô về quê ăn Tết. Ảnh: G.T.

Tuy nhiên, do đã hết xe khách tuyến này nên nữ công nhân đành quay ra cổng bến xe để tìm cơ hội về quê.

Thượng úy Trần Ngọc Trung, Phó đội trưởng Đội 6, cho hay sau khi nghe tổ công tác thuật lại, đơn vị đã huy động ôtô đặc chủng của lực lượng để chở người phụ nữ về quê, cách Hà Nội hơn 70 km.

Sau khoảng 2 tiếng di chuyển, tổ CSGT đã đưa chị Hoa về nhà ở xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh cho biết gia đình chị Hoa có hoàn cảnh khó khăn. Do đi làm ăn xa nên khi về đến Hà Nội, người phụ nữ tìm xe khách về quê nhưng bến xe đã đóng cửa. Nữ công nhân may mắn được lực lượng hỗ trợ kịp về nhà đón giao thừa.

Người phụ nữ được CSGT đưa về quê, cách Hà Nội hơn 70 km. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP