Trong tỉnh

Côn đồ chém đứt gân tay người cha trước mặt hai con đã ra đầu thú

Thấy anh Hải đang chở con đi học về, Thắng bèn áp sát chém đứt gân tay anh này, trước sự hoảng loạn của hai đứa trẻ. Mới đây, đối tượng này đã gọi điện xin đầu thú.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Dương Mạnh Hiền, Phó Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều 18/3, Nguyễn Văn Thắng (SN 2000), trú tại xóm 5, xã Diễn Yên đã gọi điện tới trực ban của Công an xã xin được đầu thú.

Thắng là nghi phạm trong vụ tấn công anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982), trú tại xóm 16, xã Diễn Yên bằng hung khí, khi anh này đang chở 2 đứa con đi học về. Hậu quả, anh Hải bị chém nhiều nhát đứt gân bàn tay và vùng lưng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 16/3, đang trên đường chở 2 con đi học về gần đến nhà thì có một thanh niên lạng lách chặn đầu xe anh Hải có ý khiêu khích. Sau đó, nam thanh niên này gọi thêm 6,7 người đi trên 3 xe máy, tiếp tục áp sát xe anh Hải rồi dùng kiếm chém nạn nhân.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên rồ ga phóng đi. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Phủ Diễn. Nhưng do vết chém sâu khiến anh Hải bị đứt gân tay phải, nên sau đó được người nhà chuyển tới bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh theo dõi.

“Nhiều khả năng anh Hải sẽ phải ra Hà Nội để nối gân bàn tay'', ông Hiền thông tin thêm.

Về phía các con của anh Hải, tuy không bị thương, nhưng tâm lý rất hoảng sợ khi phải chứng kiến vụ việc này.

Ảnh minh hoạ.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, Công an xã đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc và truy tìm các đối tượng gây án.

Qua quá trình xác minh làm rõ, CQĐT đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Thắng. Biết không thể chối tội, chiều 18/3, Thắng đã xin đầu thú.

Gần đây, cũng tại huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết.

Theo đó, chiều 6/3, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960, Xóm trưởng xóm 3, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu) thuê máy múc để sửa chữa mương thủy lợi, nhằm phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng lúa của bà con nông dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Nhung (trú cùng xóm) ngăn cản, không đồng ý cho tiếp tục thi công vì đoạn mương thủy lợi đi qua trước cổng nhà ông. Giữa 2 bên xảy ra cãi vã.

Đến khoảng 16h15 cùng ngày, ông Nhung cầm dao bầu nhọn chạy tới cổng nhà ông Thắng tiếp tục chửi bới. Trong lúc xô xát, ông Thắng bị ông Nhung đâm một nhát dao vào mạn sườn. Do vết thương quá nặng, ông Thắng đã tử vong. Ông Nhung bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau đó.

Tác giả: Thiên Di

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP